Đời thực của bà trùm giang hồ cận chiến trong Hai Phượng

(VoThuat.vn) – Bà trùm giang hồ cận chiến hấp dẫn với Ngô Thanh Vân trong “Hai Phượng” có đời thực thật đáng ngưỡng mộ và ít ai biết.

Bà trùm giang hồ buôn bán trẻ em: Thành công từ biểu cảm đến hành động

Mới đây, nữ diễn viên Thanh Hoa hài hước chia sẻ lên trang cá nhân những dòng tâm sự gây nhiều chú ý: “Tôi có làm gì bà Hai Phượng đâu đúng không? Đùng đùng bà ấy tới chỗ làm ăn của tôi để đòi con. Trời ơi, tôi có biết con bà ý là đứa nào đâu?

Không biết sao mà bọn đàn em của tôi nó bắt nhầm con bà, thì mọi người nói tôi là người xấu, mọi người ghét tôi. Vậy bà ấy đánh tôi sao không ai ghét bà ấy đi? Bởi vậy, tôi hỏi công bằng ở đâu? Tôi buồn quá mà, có ai hiểu cho tôi không?”.

Trên thực tế, sau khi Hai Phượng –  bộ phim được gắn mác phim võ thuật hành động cuối cùng của Ngô Thanh Vân ra rạp, ngoài nữ chính Hai Phượng thì Thanh Sói do nữ cascadeur Thanh Hoa (Hoa Trần) đảm nhiệm là tuyến nhân vật phản diện khá thú vị.

Vai diễn của cô nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của giới chuyên môn, báo chí, đồng nghiệp và khán giả.

Trên thực tế, xuyên suốt 90 phút phim – theo dõi chuyến hành trình đi tìm con của Hai Phượng, khán giả đã phải nín thở dõi theo những pha hành động gay cấn của nhân vật phản diện tuy độc ác nhưng lại khiến người xem thích thú này.

Qua lời kể của cô ả trong quán bar, đàn em cũ của Hai Phượng do Yaya Trương Nhi đảm nhận, Thanh Sói sống ở khu Tôn Đản, chỉ vừa về được 6 năm nhưng đã nhanh chóng vươn lên ngôi bà trùm, nhiều đại ca đại tỷ cũng phải khiếp sợ và dè chừng, kính nể.

Biệt danh của ả là tổng hợp của sức mạnh, sự mưu mẹo được ví như con sói đi săn mồi. Không chỉ là bảo kê quán bar, Thanh Sói còn cầm đầu cả đường dây buôn bán trẻ em xuyên biên giới.

Để khắc họa nhân vật này, diễn viên Thanh Hoa được bố trí hình xăm trên bắp tay, quần áo và phụ kiện hầm hố, ánh mắt được tăng thêm phần hung ác nhờ trang điểm đậm và sắc. Cùng với thiết kế ánh sáng, biểu cảm khuôn mặt, Thanh Hoa đã mang đến cho người xem hình ảnh bà trùm giang hồ dữ tợn, khiến đàn em “khiếp vía”, người thường run sợ.

Ngoài tạo hình vẻ ngoài, phần hành động là sở trường của Thanh Hoa được đánh giá cao. Trong những màn đấu tay đôi, trong khi Ngô Thanh Vân mặc áo bà ba, đi giày vải bệt thì Thanh Hoa phải đi boot cao gót khoảng 10 cm.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất trong phim của Hoa, là lần đầu tiên trong đời mình phải mang đôi giày cao gót mà đánh võ suốt mười mấy tiếng đồng hồ, đến khi cởi giày ra thì bị chuột rút luôn, cái chân như không còn là của mình nữa”, cô tâm sự.

Thanh Hoa chia sẻ, làm việc cùng ê-kíp đến từ Hollywood là cơ hội để cô được học tập cách làm việc chuyên nghiệp và chỉn chu. Ví dụ, tuy đã có nhiều năm trong nghề cascadeur nhưng Thanh Hoa vẫn phải luyện tập từ những bài cơ bản đến nâng cao, chứ không được nhảy vào những bài khó nhằn ngay từ đầu.

Sau cùng, bằng kinh nghiệm võ thuật và đóng thế dày dặn, Thanh Hoa đã hoàn thành xuất sắc các màn cận chiến, khiến khán giả phải hò reo vỗ tay vì quá ấn tượng.

Đời thực ít biết của nữ cao thủ “đánh nhừ tử” Vân Ngô trong Hai Phượng

Trái hẳn với vẻ lạnh lùng dữ tợn trong Hai Phượng, hình ảnh ngoài đời của nữ diễn viên Thanh Hoa khiến người xem lập tức liên tưởng đến một phụ nữ Việt tần tảo, chăm chỉ làm lụng. Gương mặt chị có nhiều nét nữ tính, ăn vận giản dị.

Hoa Trần tên thật là Trần Thị Thanh Hoa, sinh năm 1982, là một võ sư, thành viên tại CLB cascadeur Đức Thịnh tại TP.HCM. Từ nhỏ, chị Hoa Trần đã thể hiện cá tính khi chọn mơ ước trở thành giáo viên dạy võ, trong khi bạn bè người thích làm bác sỹ, người muốn trở thành kỹ sư.

Trước khi bén duyên màn ảnh, Hoa Trần từng là HLV Karate tại Nhà văn hóa Quận 4. Hoa Trần đến với nghề cascadeur cũng hết sức tình cờ, khi được một người bạn rủ đến xem và tập bộ môn này. Tính đến nay, cô đã gắn bó với nghề 14 năm nhưng lần đầu mới có dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp nhờ vai diễn trong Hai Phượng.

Hoa Trần có gia cảnh khó khăn nên cô phải nghỉ học từ lớp 5 để giúp mẹ bán cá ở chợ mưu sinh. Cuộc sống của cô càng khó khăn hơn khi cả cha lẫn mẹ cô cùng qua đời chỉ trong hai năm.

Hoa Trần phải từ bỏ đam mê để kiếm công việc ổn định nuôi hai em đang tuổi ăn học. Cô thay mẹ bán cá ở chợ buổi sáng, còn lại thời gian trong ngày vẫn tiếp tục học võ.

Sau này, cô còn quyết tâm hoàn thành việc học tập bị bỏ dở từ thuở nhỏ. Năm 27 tuổi, Hoa Trần mới tiếp tục học chương trình lớp 6 nhưng chưa khi nào cô cảm thấy tuyệt vọng, chùn bước.

Vừa gánh vác gia đình vừa theo học bổ túc, đến nay khi gần 40 tuổi, Hoa Trần đang chuẩn bị hoàn thành năm cuối cùng tại đại học Thể dục thể thao TP.HCM và sẽ tốt nghiệp vào cuối năm nay.

Nghị lực sống của nữ diễn viên khiến các bạn trẻ thời nay thực sự ngưỡng mộ và kính nể.

Theo Đoàn Hoà