5 trận đấu đáng giá nhất lịch sử UFC

(VoThuat.vn) – Được xem là giải đấu võ thuật tổng hợp lớn nhất thế giới, vì thế không ngạc nhiên khi UFC sở hữu những trận đấu đáng giá với lượng người xem cao ngất ngưỡng.

UFC là một doanh nghiệp. Đừng bao giờ quên điều đó. Với việc các sự kiện thể thao luôn tràn ngập như hiện nay, luôn có những chương trình vượt lên tất cả để dành được sự chú ý từ khán giả. Nhà vô địch đấu với nhà vô địch, những tên tuổi lớn từ các giải đấu đến với UFC hoặc bất kỳ ý tưởng nào cũng sẽ có thể xảy ra nếu nó mang lại tiền. Đó là lý do vì sao chúng ta nhìn thấy Brock Lesnar trở về từ giải đấu vật chuyên nghiệp để đấu với Daniel Cormier ở hạng nặng. Điều này được xem là những “phần thưởng” cho người hâm mộ MMA cũng như mang lại rất nhiều tiền cho UFC. Dưới đây là 5 trận đấu tương tự như vậy.

Georges St-Pierre và BJ Penn II

Trở lại năm 2009, không có hai tên tuổi nào lớn hơn cặp đôi Georges St-Pierre và BJ Penn trong MMA. Họ được xem là những tay đấm xuất sắc nhất thế hệ của họ.

Họ cũng thi đấu ở các hạng cân khác nhau. Penn vô địch hạng nhẹ còn St-Pierre giữ ngai vàng ở hạng bán trung. Penn, đặc biệt, không phải là một người đàn ông cao lớn ở hạng cân của mình ngay cả khi đã dành được chức vô địch hạng bán trung và từng thi đấu ở hạng nặng.

St-Pierre là một võ sĩ đô con và kỹ thuật. Hạng cân 170 pound được xem là khá dễ dàng với anh ở thời điểm đó kể cả khi chiến đấu với Penn. Tuy nhiên, với tư cách là trận đầu tiên “vô địch so với vô địch” trong lịch sử UFC, đây cũng là một trận đấu mang về doanh thu kỷ lục.

St-Pierre “hành hạ” Penn cho bốn vòng đầy đủ trước khi tay đấm người Hawaii bỏ cuộc trước vòng cuối. Trận đấu này đã thu hút gần một triệu lượt pay-per-view và thu về bốn triệu đô la tiền vé – một sự thành công rõ ràng trên góc độ tài chính.

James Toney vs. Randy Couture

Điều thú vị là, một năm sau đó, Penn đã thách thức Frankie Edgar cho danh hiệu vô địch hạng nhẹ tại Boston. Cần sự kiện cộng hưởng cho trận đấu này trong buổi tối đó, UFC đã có một quyết định sáng tạo: Họ đặt cựu vô địch hạng nặng và hạng dưới nặng Randy Couture đấu với huyền thoại boxing James Toney.

Toney chưa bao giờ chiến đấu ở MMA, nhưng anh ta không cưỡng nổi sút hút của đồng tiền trong các trận MMA. Vào đêm giao tranh, Couture nhanh chóng đè Toney xuống và hạ gục anh ta. Nó chính xác như mọi người dự đoán lúc đó, nhưng trận đấu này vẫn mang về cho Toney 500.000 đô (một con số gần như chưa từng thấy trong UFC trong năm 2010) và giúp đẩy UFC 118 lên hơn 500.000 lượt pay-per-view.

Brock Lesnar và Randy Couture

Nhiều năm trước khi hạ gục Toney, Couture là nhà vô địch hạng nặng. Anh trở lại MMA sau một thời gian ngắn nghỉ hưu để lấy đai vô địch từ Tim Sylvia, và bảo vệ nó lần đầu tiên sau sinh nhật lần thứ 44 của anh. Anh đã vươn đến gần đỉnh cao sự nghiệp của mình sau đó, nhưng một trận chiến trong việc gia hạn hợp đồng với UFC đã buộc anh  ngồi ngoài cho đến cuối năm 2008.

Trong khi Couture không thi đấu, UFC đã ký hợp đồng với siêu sao WWE Brock Lesnar. Anh bước vào UFC với một trận thắng và một trận thua. Với tên tuổi và tầm vóc của mình, như vậy là đủ để Lesnar thách đấu Couture tại UFC 91.

Mặc dù là “lính mới” nhưng Lesnar đơn giản là rất khó để Couture có thể hạ gục. Couture đã có những cú đánh khá tốt cũng như phòng thủ chắc nhằm kéo dài cuộc chiến. Nhưng cuối cùng Lesnar đã có một “cú đấm sấm sét” bằng tay phải nhằm hạ gục “lão tướng” Couture. Từ đó, Lesnar trở thành nhà vô địch hạng nặng.

Với trận đấu này, UFC đã bán được hơn một triệu lượt pay-per-view và gấp 5 lần số đó tiền vé vào cửa – cả hai đều là những con số đáng kinh ngạc cho UFC tại thời điểm đó.

CM Punk vs. Mickey Gall

Punk là một ngôi sao của WWE, do những mâu thuẫn với công ty này, anh quyết định muốn thử sức trong chương trình lớn nhất của MMA vì anh đã từng  là một chuyên gia jiu-jitsu trong nhiều năm.

Bởi thương hiệu cá nhân, anh đã được ký kết một thỏa thuận với UFC vào cuối năm 2014 và tìm được một vị trí luyện tập ở Viện Duke Roufus. Ở đó, Punk đã luyện tập rất chăm chỉ để bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình ở UFC.

Tuy nhiên, trong trận ra mắt ở UFC 203 năm 2016, Punk đã bị hạ gục bởi tay đấm trẻ mới nổi Mickey Gall một cách khá dễ dàng. Trận đấu này đã mang lại 450.000 lượt pay-per-view và 2,6 triệu đô vé vào cổng cổng. Trong đó, Punk kiếm được một khoản tiền 500.000 đô cho việc bị đánh bại.

Conor McGregor và Floyd Mayweather

Trận đấu mang lại doanh thu lớn nhất cho UFC nằm ngoài sự kiếm soát của họ. Với việc cho phép ngôi sao lớn nhất của họ rời khỏi MMA để có một trận đấu với Floyd Mayweather tại một sự kiện được mệnh danh là “Cuộc chiến tiền bạc”, UFC đã kiếm được bộn tiền.

Đây là trận boxing lần thứ 50 của Mayweather và đầu tiên của McGregor. Điều đó đã không ngăn cản UFC việc ủng hộ nó, và họ đồng hành cùng McGregor đi lưu diễn thế giới để quảng bá cho trận đấu.

Trận đấu này đã trở thành sự kiện có lượt pay-per-view cao thứ hai trong lịch sử và là tâm điểm của của thế giới vào mùa hè năm 2017. Số tiền mà McGregor đã thu về sau một đêm nhiều hơn số tiền anh kiếm trong toàn bộ sự nghiệp MMA của mình trước đó. UFC cũng kiếm bộn trong trận đấu này. Đây là trận đấu có tổng doanh thu là 600 triệu đô, một con số kỷ lục.

Tuy nhiên, điều này cũng đi kèm với một cái giá phải trả: McGregor đã không chiến đấu trong UFC kể từ năm 2016 và đã không có dấu hiệu anh sẽ quay trở lại trong thời gian tới.

Cảnh Phúc