Anderson Silva: “Tôi đã già lắm rồi”

Một trong những tay đấm huyền thoại MMA của giải đấu UFC Anderson Silva vừa mới giành chiến thắng tại UFC 208 trước tay đấm Derek Brunson. Tuy nhiên, kết quả trận đấu này đang gây khá nhiều tranh cãi.

Anderson Silva không muốn tái đấu với Michael Bisping ở Anh
Derek Brunson là bài kiểm tra quan trọng cho Anderson Silva

Theo phóng viên Chuck Mindenhall của trang MMAFighting thuật lại, Silva nói: “Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được thi đấu. Nhiều người hỏi tôi tại sao không chịu dừng thi đấu?. Tôi chỉ có thể trả lời rằng vì tôi yêu nó, thi đấu là cuộc sống của tôi”.

“Khi tôi bước vào lồng bát giác tôi cảm thấy mình trở lại ở tuổi 30. Tôi chỉ muốn vui vẻ vì đây là cuộc sống của tôi”. Silva nói thêm.

lat-ufc-208-wre0047666821-20170211

Mặc dù áp đảo ở hai hiệp đầu tiên nhưng Silva thực sự gặp rắc rối ở hiệp thi đấu thứ 3, chính xác là 90 giây cuối cùng của trận đấu khi Silva bị quật ngã. Về điều này, Silva bình luận: “Tôi đã già, già lắm rồi. Đúng là hiệp cuối diễn ra như vậy. Lúc đó chỉ có nói ‘Chúa ơi mình đã là một lão già rồi’ Nhưng nghĩ lại thì điều đó không còn quan trọng, dù tôi 41, 42, 43 tôi vẫn đặt trái tim mình trong thi đấu”. 

02_490_3687457490079101486461115-8716

“Tôi xin cảm ơn Dana White (chủ tịch giải đấu UFC) đã cho tôi thêm cơ hội để thi đấu. Giờ đây tôi sẽ về nhà nghỉ ngơi, tôi đã già rồi“. Silva nói.

Ngoài ra, Silva còn có khả năng sẽ xuất hiện tại UFC 212, ông nói: “Tôi hạnh phúc vì được thi đấu. Mỗi khi tôi bước vào sàn đài tôi luôn nghĩ ‘Chúa ơi, mình đã được thi đấu trở lại. Cảm ơn thượng đế”.

https://www.youtube.com/watch?v=kvSPDMWbwgA

Nguyễn Thái