Bob Arum: “Trận đấu giữa Joshua và Ruiz chẳng khác nào một trò cười”

(VoThuat.vn) – Mặc dù trận tái đấu giữa Anthony Joshua và Andy Ruiz đã kết thúc từ lâu với phần thắng thuộc về tay đấm người Anh, thế nhưng các diễn biến của trận đấu cho đến nay vẫn gây nhiều tranh cãi trong giới Boxing.

Anthony Joshua đã làm tất cả những gì tay đấm người Anh cho là cần thiết để có thể giành lại những các danh hiệu hạng nặng của mình. Với chiến thắng này, AJ đã thành công trong việc “trả thù” Ruiz sau khi để thua TKO ngay hiệp đấu thứ bảy ở lần chạm trán đầu tiên.

Đó là về điều tích cực duy nhất mà ông bầu nổi tiếng hàng đầu làng Boxing Bob Arum có thể nhìn ra trong chiến thắng của Joshua trước Andy Ruiz Jr. trong trận tái đấu vào tối thứ bảy tuần trước tại Diriyah, Saudi Arabia. Một Joshua với lối đánh an toàn hơn, liên tục di chuyển cũng như tung ra những cú jab để đánh bại Ruiz một cách thuyết phục.

Joshua đã phải chịu rất nhiều những lời chỉ trích về cách tiếp cận quá mức thận trọng mà anh đã áp dụng trong trận tái đấu, dù trên thực tế anh đã giành chiến thắng với cách biệt lớn trên cả ba bảng điểm từ giám khảo (119-109, 118-110, 118-110). Bob Arum chính là một trong số những người không cảm thấy ấn tượng với màn trình diễn của siêu sao người Anh.

“Tôi nghĩ trận đấu ấy chẳng khác nào một trò đùa,” Arum đã nói với BoxingScene.com trong buổi họp báo hôm thứ Tư tại Madison Square Garden trong cuộc họp báo trước thềm trận đấu giữa Terence Crawford và Egidijus Kavaliauskas vào tối thứ bảy tuần này. “Anh ấy đã làm những gì cần phải làm để giành chiến thắng, nhưng có 15 võ sĩ hạng nặng ngoài kia mà họ cũng sẵn sàng làm điều tương tự khi đối đầu với Ruiz.”

Joshua (23-1, 21 KO) sẽ có rất ít khả năng giành chiến thắng nếu anh đánh sòng phẳng trước Ruiz (33-2, 22 KO), người đã khiến AJ phải gục xuống đến tận bốn lần để lập nên một trong những chiến thắng vang dội nhất trong lịch sử quyền Anh vào ngày 1/6 vừa qua ở New York. Tuy nhiên, Arum đã không hề tỏ ra ngạc nhiên khi Joshua tỏ ra thận trọng trong suốt lần chạm trán thứ 2 của họ. Và dường như đó cũng là cách duy nhất mà nhà vô địch Olympic 2012 phải làm để có thể giành lại các danh hiệu IBF, IBO, WBA và WBO từ tay “The Destroyer”.

“Cậu ấy bước lên sàn đấu ấy là để chiến thắng, vì vậy cậu ấy phải làm điều đó một theo một cách dễ dàng nhất có thể,” ông Arum nói. “Và điều duy nhất có thể khiến cậu ta có thể thua trong cuộc chiến đó là nếu cậu ta tiếp tục đánh sòng phẳng với Ruiz.”

Việc thành công “đòi lại” các danh hiệu của mình có lẽ sẽ đưa Joshua đối mặt với Kubrat Pulev, một đối thủ đang hợp tác với công ty của chính Arum, trong trận đấu tiếp theo. Tay đấm người Bulgaria (28-1, 14 KO) là đối thủ bắt buộc cho danh hiệu IBF của Joshua.

Anh Vũ


Tin liên quan: