Điều gì đã làm nên thành công của “Hoàng tử Taekwondo” Lee Dae-hoon?

(VoThuat.vn) – Trận chung kết ở nội dung Nam -68kg tại chung kết Grand Prix 2018 gần đây tại Fujairah là một trận đấu đặc biệt. Không phải bởi vì đó là trận đấu của hai VĐV người Hàn Quốc đã cùng đi đến đích cuối cùng của giải, mà bởi vì những điểm số đã được ghi trong trận đấu.

Trận đấu là cuộc đọ sức giữa siêu sao Lee Dae-hoon và Kim Seok-bae. Hiệp 1 đã cho thấy cách Lee đưa ra một bài học nhớ đời cho người đồng đội của mình, và vươn lên dẫn trước với một khoảng cách điểm rất lớn.

Trong hiệp thứ hai, Lee tiếp tục thể hiện sự vượt trội, thể lực sung mãn và chuyển động linh hoạt để dẫn trước với điểm số 31-8 điểm.

Ở hiệp ba, Lee khiến khán giả và người hâm mộ phải kinh ngạc khi anh tung ra cú đá cao và xoay như một cỗ máy. Còn về phía Kim, mặc dù anh cũng đạt được 20 điểm một cách ấn tượng, nhưng Lee còn ấn tượng hơn với 65 điểm. Kết quả cuối cùng của trận đấu giống như một trận bóng rổ hơn là Taekwondo.

“Tôi đã phải kiểm tra lại máy quay của mình,”  thành viên Liên đoàn Taekwondo thế giới (WT), ông Inseon Kim, người đã theo dõi trận đấu cho biết. “65-20!”

Tối cùng ngày, tại Nhà hát Quốc gia, Lee đã giành được một vinh dự khác: Giải thưởng Nam vận động viên xuất sắc nhất năm của WT.

Lee là người thi đấu nổi bật nhất trong mọi cuộc thi mà anh tham dự và là người được ngưỡng mộ nhất trong số các đồng nghiệp của mình. Tại sao Lee lại giỏi như vậy?

Tập luyện chăm chỉ, thi đấu thông minh

Tuổi tác và di truyền là hai lý do để người ta tin rằng Lee được sinh ra cho môn thể thao này. Anh bắt đầu tập Taekwondo từ cha của mình khi còn chập chững biết đi. “Khi tôi lên 5, tôi bắt đầu học Taekwondo,” anh nói. “Taekwondo gắn liền với tôi trong suốt quá trình lớn lên, tôi yêu môn thể thao này”.

Trong khi Lee là một người rất máu lửa, dữ tợn trong các trận đấu, thì ngoài đời anh lại nói năng nhỏ nhẹ và rất tự lập. Khi được hỏi bí quyết để có được sự xuất sắc trong môn thể thao này, anh nói rất đơn giản: “Tôi đã luyện tập chăm chỉ và dùng đầu óc rất nhiều.”

“Khi đang học tại Đại học Yongin, anh ấy đã tham gia ở hạng cân -58kg và tập luyện bốn lần một ngày, sau đó sẽ chạy vào ban đêm để giảm cân”, bình luận viên của đài WT John Cullen cho biết. “Anh ấy đã chạy rất nhiều, đến nỗi anh ấy có được một trái tim và dung tích phổi tuyệt vời.”

Ngày nay, mặc dù Lee trông rất gầy nhưng anh vẫn mạnh mẽ với thân hình đó. Và kể từ khi môn thể thao này ra luật lệ mới – động tác đẩy đã được cho phép kể từ năm 2017 – nên sức mạnh phần trên cơ thể là một điểm mạnh. “Anh ấy mạnh mẽ về thể chất,” Cullen nói. “Không ai vượt qua được Lee trong môn thể thao này.”

Giờ đây Lee rất tự hào vì một sức khỏe tim mạch tuyệt vời mà ngay cả các võ sĩ Taekwondo cấp Olympic khác cũng không có được. “Ở Wuxi, anh ấy là người duy nhất có thể duy trì khả năng thi đấu qua cả 5 hiệp đấu,” Ông Philippe Bouedo, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục WT cho biết.

Sự khác biệt nữa là trước mỗi trận đấu các võ sĩ thường la hét để có thể tập trung, nhưng như thế phải mất rất nhiều hơi thở. Còn Lee thì không cần phải làm gì.

Tất cả những điều này làm cho Lee trở thành một sự kết hợp tuyệt vời giữa tài năng thiên bẩm và tập luyện kiên cường. Bản thân Lee cũng thừa nhận rằng nếu không phải là một vận động viên Taekwondo, anh cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành một nhân viên văn phòng. “Tôi sẽ là một vận động viên,” anh nói. “Tôi sẽ chơi bóng chày, bóng bàn hoặc bóng đá.”

Tuy nhiên, tài năng của anh không chỉ ở sức mạnh của tim, phổi và cơ bắp mà còn là ở mắt và trí não. Vào năm 2017, khi nhận được giải thưởng nam vận động viên của năm, anh nói: “Tôi đã học được rất nhiều từ việc xem các bạn biểu diễn.”

“Tôi phân tích rất nhiều,” anh nói. “Tôi không chỉ xem các đối thủ của mình, mà tôi còn xem các vận động viên từ tất cả các hạng cân, tất cả các VĐV giỏi – kể cả nữ.”

Một chàng trai tốt, nhưng cũng là võ sĩ nguy hiểm

Những cú đá của Lee không chỉ khó mà chúng còn chính xác như một chiếc  tên lửa. “Các cú đá của Lee giống như được phát ra từ một cỗ máy – nó như thể là một thành viên khác của Đội Hàn Quốc có một chiếc điều khiển từ xa để điều khiển anh ấy!” Bouedo nói, “Pằng – Pằng – Pằng – thật tuyệt vời!”

Lý do Lee thường ghi được điểm số cao trong một trận đấu, theo bình luận viên của đài WT Cullen, đó là do anh không hề sợ hãi khi tiếp cận đối thủ cùng với đó là khả năng kiểm soát khoảng cách. “Lý do Lee rất chính xác là do anh ấy luôn đứng ở khoảng cách hợp lý,” bình luận viên của WT nói.

“Anh ấy thực sự nguy hiểm”, Cullen thêm vào. “Trông có vẻ trầm tính và tốt bụng nhưng anh ấy lại là một sát thủ có khuôn mặt trẻ con. Anh ấy là một huyền thoại trong Taekwondo.”

“Tôi yêu Taekwondo. Tôi nghĩ rằng điều đó là lý do quan trọng nhất,” Lee cho biết. “Tôi đã có tất cả mọi thứ trừ tấm huy chương vàng Olympic, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ để có một cuộc sống hạnh phúc.”

Lâm Oanh