Những đứa trẻ mồ côi tại Trung Quốc và giấc mơ UFC

Đối với người bình thường, võ thuật và thể thao chiến đấu được xem như là một hoạt động giải trí, nhưng đối với những người khác, nó có thể được xem như là một con đường thoát khỏi đói nghèo cùng cực và là một cách để mưu sinh cho bản thân và gia đình.

Jose Aldo trở lại sàn đấu với Cub Swanson
Hai huyền thoại MMA của The Pride đụng độ trên sàn Rizin

Ví dụ đáng chú ý nhất là Thái Lan, nơi những đứa trẻ cơ nhỡ tham gia tập luyện tại các phòng tập Muay Thai và được tạo cơ hội thi đấu để kiếm sống. Và bây giờ có vẻ như một quốc gia khác cũng đang sử dụng cùng một mô hình này, nhưng điều khác biệt đó chính là họ chọn MMA.

Ở Thành Đô, Trung Quốc đã có một phòng tập MMA được gọi là “Câu lạc bộ MMA Enbo” được mở ra đặc biệt dành cho trẻ em mồ côi và huấn luyện các em tập luyện MMA, tạo cho các em cơ hội sống tốt hơn. Một báo cáo cho rằng có khoảng 400 trẻ em đang được đào tạo tại cơ sở này.

Câu lạc bộ ngày càng trở nên nổi tiếng khi tổ chức các trận đấu cho các em ở độ tuổi 14 hoặc trẻ hơn. Nhưng đối với trẻ em, đó là một động lực để các em phấn đấu và là một cách để kiếm sống.

Xiao Wu, 14 tuổi, đã tham gia câu lạc bộ được ba năm, sau khi được bà ngoại gửi cho câu lạc bộ.

“Bà tôi hỏi tôi: ‘Cháu có thích võ thuật không?’. Tôi nói: ‘Vâng, cháu thích nó’. Và bà đã đưa tôi đến đây. Bố mẹ tôi đều đã qua đời.” Xiao Wu cho biết.

Ngoài các huấn luyện viên, các nhân viên câu lạc bộ cũng đóng vai trò làm gương cho những mầm non võ thuật tương lai này, giữ cho các em khỏi tình trạng ăn xin ngoài đường hay tham gia vào các băng nhóm tội phạm.

Vậy những đứa trẻ này nhìn thấy mình như thế nào trong tương lai gần? “Tập luyện MMA và giành đai vô địch UFC”.

Anh Thư