(Vothuat.vn) – Andy Ruiz Jr một lần nữa lên tiếng yêu cầu Anthony Joshua đồng ý cuộc chạm trán lần 3 sau khi hai người đã có 2 lần so tài tương phản trong năm 2019.

Nhà cựu vô địch thế giới đã “làm nhục” Joshua ở New York, 4 lần khiến đối thủ người Anh ngã xuống sàn trong một chiến thắng gây sốc ở hiệp thứ 7.

Joshua sau đó lập lại nhóm, sử dụng trận tái đấu trong điều khoản để giành lại những chiếc đai vô địch với chiến thắng bằng những cú chọc thẳng ở Ả Rập Xê-út. Với trọng lượng quá mức, Ruiz không thể làm gì hơn trước một Joshua linh hoạt và đành chấp nhận thất bại bằng tính điểm.

Joshua và Ruiz đều đã có cho mình một chiến thắng trước đối thủ.

Sau trận thua, Ruiz thừa nhận anh đã không tập luyện đúng đắn cho cuộc tái đấu của họ. Lúc này, võ sĩ gốc Mexico muốn có một cơ hội khác để chứng minh trận thắng của anh trước Joshua không phải là may mắn.

“Tôi thắng trận đầu, anh thắng trận thứ hai. Hãy trở lại với cuộc so tài thứ ba và xem điều gì sẽ xảy ra.” – Ruiz phát biểu trên Twitter.

Lời kêu gọi của võ sĩ 30 tuổi đã tạo ra những phản ứng khác biệt, trong đó phản đối nhiều hơn là tán thành. Dưới đây là một số ý kiến được trích dẫn:

“Tôi đã trả 25 bảng để xem một gã còn không biết cách tập luyện, để rồi dâng những chiếc đai vô địch cho đối thủ vì thích bánh ngọt hơn. Tôi không muốn chứng kiến trận thứ 3.”

“Anh đã có cơ hội để chuẩn bị thật tốt và thắng trận lần 2, nhưng anh đã không làm thế. Điều đó khiến anh mất đi fan hâm mộ và rớt hạng. Bây giờ thậm chí anh còn không thắng nổi Chisora.”

“Những gì anh làm trong trận tái đấu thật đáng xấu hổ với bản thân và người hâm mộ. Cơ bản là anh đã cho đi những chiếc đai vô địch, vì anh quá bận rộn với việc ăn uống và tiệc tùng. Anh không xứng đáng với trận thứ 3, thế giới muốn thấy Joshua và Fury so tài.”

“Anh nghĩ là Hearn sẽ để cho một Ruiz mạnh mẽ và sắc bén trở lại sàn đấu với Joshua? Cảnh tượng đó vẫn khiến cho Hearn gặp ác mộng.”, một người có góc nhìn khác.

“Ruiz hạ gục Joshua trong trận đầu còn Joshua chẳng thể kết liễu một Ruiz mất đi phong độ trong 12 hiệp. Trận đấu thứ 3 là xứng đáng.”

“Ruiz hủy diệt Joshua ở trận thứ nhất. Trận thứ 2 quá nhàm chán vì Joshua chạy trốn cả buổi tối nhưng vẫn thắng.”

Người hâm mộ ở Anh không quá kỳ vọng vào trận đấu thứ 3 giữa 2 người.

Dù sao đi nữa thì hiện tại Joshua cũng đang khá bận rộn với trận đấu cùng kẻ thách thức Kubrat Pulev, sau đó là Oleksandr Usyk trong 6 tháng tiếp theo. Và đại dịch Covid-19 hiện tại cũng tạo ra những cản trở không nhỏ.

Dương Quang


Tin liên quan: