Cảnh phim gây ra cái chết cho con trai Lý Tiểu Long

Lý Quốc Hào – con trai của Lý Tiểu Long chết trên phim trường khi quay bộ phim The Crow. Cũng giống như người cha, cái chết của Lý Quốc Hào cũng đầy bí ẩn.

Khoảng 1h03 chiều ngày 31/3/1993, bác sĩ trung tâm y tế New Hanover ở Wlimington thuộc bang California tuyên bố Lý Quốc Hào đã mất khi mới 28 tuổi. Trải qua ca phẫu thuật 6 tiếng đồng hồ, con trai của Lý Tiểu Long đã không qua khỏi. Đó thật sự là một tin sốc trong làng điện ảnh thế giới.

Trước đó, Lý Quốc Hào tham gia vào cảnh quay trên phim trường bộ phim The Crow – phim do anh thủ vai chính. Cảnh quay diễn tả cảnh Lý Quốc Hào trở về căn hộ của mình, phát hiện bạn gái đang bị nhóm côn đồ cưỡng hiếp, trong tay bọn chúng có súng.

Thay vì sử dụng đạn đạo cụ, nhà sản xuất lại cho dùng đạn tự chế theo cách riêng. Viên đạn giết chết Lý Quốc Hào là đạn thật, gạt bỏ kíp nổ chỉ lấy vỏ đạn và nhét vào nòng súng. Dù không mạnh như đạn thật nhưng chính viên đạn này vẫn tạo ra lực mạnh đủ để lấy đi tính mạng con người. Khi cảnh quay diễn ra, Lý Quốc Hào đứng cách nòng súng từ 3,6 – 4,5m. Anh bị trúng đạn và tỏ ra đau đớn nhưng cả đoàn làm phim lúc đó nghĩ rằng nam diễn viên đang diễn nên họ không biết chuyện. Mãi đến khi Hào gục xuống thì mọi chuyện đã muộn.

Viên đạn trong bộ phim The Crow như một định mệnh để tiễn Lý Quốc Hào về cõi vĩnh hằng. Đó là mất mát quá lớn đối với người con ưu tú của Lý Tiểu Long.

Đến nay, người ta vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân hai viên đạn giả được chuẩn bị cho cảnh phim này đã bị tráo thành một viên đạn thật. Cái chết của Lý Quốc Hào trở thành bí ẩn hàng đầu của Hollywood và có vô vàn giả thuyết được đặt ra.

Võ Đạt