Chấp nhận khỏa thân đấu Boxing để đòi lại 80 USD bị trộm

Ba cô gái “làng chơi” ở New York Mỹ đã bị cảnh sát bắt vì tham gia một trận đấu quyền Anh trong tình trạng trên người không có mặc một trang phục gì cả.

Diễm My 9x khoe vẻ gợi cảm tại sự kiện UFC Nhật Bản
Những màn staredown “khó đỡ” trên sàn MMA

Trận đấu quyền Anh có cả trọng tài và người quay phim,  giải quyết vấn đề mâu thuẫn về tiền bạc. Tờ New York Post đăng tin Yaya và Indie  hành nghề ở khu Harlem, đã hẹn một đồng nghiệp tên Africa giao đấu vì họ tin cô này đã cướp của họ 80 USD.

Africa chỉ chấp nhận sẽ “lên đài” khi hai cô kia đồng ý thoát y khi quyết đấu. Chủ chứa của cả ba người, Lorenzo Sykes sau đó đã quay phim trận đấu, trong khi tòng phạm Christopher Hudson giữ vai trò trọng tài. Và Yaya và Indie đã đánh bại Africa và lấy lại số tiền trên, vốn được cô này giấu trong cơ thể mình.

Ba cô gái “làng chơi” ở New York Mỹ đã bị cảnh sát bắt vì tham gia một trận đấu quyền Anh trong tình trạng trên người không có mặc một trang phục gì cả. (Ảnh minh họa)
Ba cô gái “làng chơi” ở New York Mỹ đã bị cảnh sát bắt vì tham gia một trận đấu quyền Anh trong tình trạng trên người không có mặc một trang phục gì cả. (Ảnh minh họa)

Africa sau đó đã tố cáo và buộc tội Sykes (chủ chứa), Hudson (người quay phim) và một người khác bắt cóc cô và bắt cô phải hoạt động buôn bán tình dục. Cả ba bị bắt giữ, và đó cũng là lúc trận đấu Boxing khỏa thân bị lộ ra.

Trong một phiên xử tuần qua, luật sư của một trong 3 người, ông Brian Kennedy đã yêu cầu được xem clip về trận đấu trên để chứng minh Africa bị thương không chỉ do thân chủ của ông mà còn do 2 cô gái kia nữa.

Có thể bạn quan tâm: Khi Boxing đấu với Taekwondo?

[jwplayer player=”1″ mediaid=”73212″]

Quang Phong (Theo New York Post)