Cơ hội nào cho “lưỡi dao” Blaydes giành suất tranh đai UFC?

Mặc dù đang có chuỗi chiến thắng ấn tượng, nhưng với tình hình rối rắm hiện tại thì khó cho Curtis Blaydes có thể chạm tới trận tranh đai. Điều tốt nhất anh có thể làm lúc này là tập trung đánh bại Francis Ngannou tại UFC Bắc Kinh tối nay.

“Tôi đã đánh bại Alistair Overeem. Tôi chắc chắn nên được trao cho trận tranh đai. Tôi đã xem trận của Ngannou vs Lewis, tôi biết rằng bất cứ ai trong cả 2 thắng đều không xứng đáng cho trận tranh đai. Tôi phải là người kế tiếp chứ? Tôi chẳng hiểu nổi và thật sự thất vọng.”

“Kế hoạch tiếp theo của tôi sẽ là Stipe. Nếu tôi đánh bại anh ta thì chẳng còn lí do gì mà từ chối tôi nữa đúng chứ? Nhưng chỉ khi Stipe chấp nhận đấu thôi. Tình thế đối với tôi đang rất tệ.”

Blaydes dành cho Stipe một sự tôn trọng nhất định và cho rằng nhà cựu vô địch xứng đáng cho trận tái đấu. Từng tập luyện với nhau một thời gian, Blaydes tự đánh giá bản thân có khả năng chơi sòng phẳng với Stipe.

“Footwork của tôi, cách tôi di chuyển, chiến thuật, thể lực tôi chẳng hề kém cạnh Stipe. Nhất là về thể lực, tôi ở Denver và tập luyện mỗi ngày, nên nhớ là địa thể ở đây rất cao nhé. Tôi tin rằng mình là võ sĩ “trâu” nhất hiện tại ở hạng Heavyweight.

“Lúc mà tôi còn đánh nghiệp dư, khi đó tôi tập luyện với Stipe trong đợt tập huấn chuẩn bị cho trận đấu giữa anh ấy và Gabriel Gonzaga, chúng tôi cùng sparring với nhau, rồi tập vật, tôi có thể takedown Stipe luôn ấy. Anh ấy có kĩ năng vật cừ khôi và đương nhiên là cả striking nữa. Nhưng với kỹ năng của tôi bây giờ và cả thể lực của mình, tôi tin là mình có thể đủ sức takedown và đáp ảo ở mảng địa chiến.”

Blaydes cho biết anh cũng rất mong muốn được đối đầu với những võ sĩ tài năng như Anderson Silva hay Jon Jones. Nên nếu Jone chuyển lên hạng Heavyweight, Blaydes sẽ không ngần ngại là người đầu tiên đón tiếp.

https://youtu.be/b53GlgNDtrc

Minh Triết