Conor McGregor: Một phút bốc đồng có thể sẽ phải trả giả đắt

Theo sở cảnh sát trưởng của thành phố New York, hành động gây rối của Conor McGregor tại UFC 223 vừa qua có thể khiến anh trả giá đắt bằng việc cấm thi đấu ở New York. Nặng hơn, anh có thể cấm nhập cảnh vào nước Mỹ.

Ngày 14/6 tới, Conor McGregor sẽ hầu tòa tại New York. Cựu vô địch hạng nhẹ UFC bị cáo buộc 3 tội danh tấn công và một tội hình sự liên quan đến hành động quá khích của mình.

Điều đáng nói, chỉ vì một phút bốc đồng của Conor có thể để lại hậu quả đáng kể cho sự nghiệp của anh. Nguồn tin từ sở cảnh sát New York, nếu bị kết án, khả năng cao võ sĩ người Ireland có thể sẽ bị cấm tái nhập cảnh Hoa Kỳ.

Conor McGregor sẽ hầu tòa vào ngày 14/6.

Nếu thoát khỏi án phạt, McGregor vẫn gặp rắc rối và phải thuyết phục Ủy ban Thể thao New York. Kim Sumbler, Giám đốc điều hành NYSAC chia sẻ: “Việc đầu tiên McGregor cần làm là phải xin giấy phép tại đây nếu muốn tiếp tục được thi đấu”.

Trong khi đó, luật sư Dmitriy Shakhnevich tại Brooklyn cho rằng Conor nhiều khả năng sẽ bị buộc tội nhẹ, không đến mức nghiêm trọng để phải đi tù. “Có năm cấp độ phạm trọng tội ở New York, McGregor bị buộc tội ở hai mức thấp nhất là D và E. Tôi không nghĩ anh ta sẽ đi tù mà sẽ bị kết án dưới hình thức cộng đồng hoặc một điều gì đó. Sau đó vụ án sẽ biến mất”.

Có hay không việc Conor McGregor sẽ bị cấm thi đấu ở Mỹ.

Dù là một võ sĩ có cá tính nhưng hành động tấn công các võ sĩ trên xe buýt của Conor McGregor cũng là điều khó chấp nhận. Chủ tịch UFC Dana White cho rằng đây là điều tồi tệ nhất trong lịch sử của giải đấu này. Phía UFC vẫn chưa có án phạt chính thức cho võ sĩ của mình mà vẫn đang đợi án phạt từ cảnh sát New York, sau đó họ mới quyết định hình phạt dành cho Conor McGregor.

Võ Đạt