Đắng lòng tên cướp mang súng đụng phải nữ quân nhân cảnh vệ

Một nữ quân nhân cảnh vệ được tung hô như người hùng sau khi hạ gục tên cướp mang súng trước cửa trường học.

Là người mẹ với hai con, cô Katia da Silva Sastre năm nay 42 tuổi là cựu quân nhân cảnh vệ trong hơn 20 năm. Trong khi đang chờ con gái 7 tuổi ở ngoài cổng trường vào khoảng 8 giờ sáng. Thì bất ngờ một người đàn ông lạ mặt bất ngờ rút súng và đe dọa.

Silva Sastre liền cảm thấy nguy hiểm và rút súng bắt gã lạ mặt 3 phát súng trước khi hắn kịp đe dọa người khác.

Cô Silva Sastre nói: “Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu gã ta định bắn vào lũ trẻ, các bà mẹ hay nhân viên bảo vệ ở đó. Tôi chỉ nghĩ đến việc bảo vệ các bà mẹ, các đứa trẻ và cả con gái tôi nữa. Tôi phải hành động thật nhanh, kết liễu hắn và không để hắn làm hại người khác.

“Tôi đã từng luyện tập rất nhiều khi còn trong quân ngũ. Tôi hạnh phúc khi có mặt ở đó để giúp đỡ mọi người”.  Silva Sastre nói thêm.

Đối tượng được xác định là Elivelton Neves Moreira. Tên cướp này cũng đã qua đời cùng ngày trên đường đến bệnh viện sau khi nhận 3 phát súng của Silva Sastre.

Quang Phượng