Daniel Cormier cố gắng để có “một chút yên ổn” với Jon Jones

Daniel Cormier tiết lộ rằng anh đã rất mệt mỏi khi nghe nhiều việc về Jon Jones.

UFC 205: Kẻ nửa vui, người buồn trọn vẹn
Các võ sĩ UFC 205 được bảo hiểm ‘não’ tới 1 triệu USD

Người hâm mộ dã chờ một trận đấu giữa Daniel Cormier và Jon Jones đã quá lâu. Kể từ khi Jones trở lại sau án phạt gây tai nạn giao thông, tưởng chừng như khán giả đã có thể chứng kiến được cặp đấu này. Rồi Daniel Cormier chấn thương, đến Jon Jones lại tiếp tục bị cấm thi đấu vì dương tính với chất cấm.

Daniel Cormier mới đây đã tiết lộ anh đã mệt mỏi khi nghe nhiều về vấn đề của Jon Jones trong thời gian gần đây.

“Tôi cần phải có chút yên ổn với những gì tôi đã biết được. Vấn đề lớn nhất đối với tôi là những điều về Jones. Tôi ghét khi không có quyền kiểm soát những thứ đó, nó ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Anh ta giống như một thứ gì đó rất lớn đối với sự nghiệp của tôi”.

Daniel Cormier đã mệt mỏi với những thông tin về Jon Jones xung quanh mình.
Daniel Cormier đã mệt mỏi với những thông tin về Jon Jones xung quanh mình.

“Không còn chổ trống cho tôi “thở”, bất cứ ai cũng có thể nói về những điều đó. Vì vậy, bây giờ bản thân tôi phải tự đối phó với nó. Tôi phải tự tách mình ra khỏi những điều đó. Đó là điều tốt cho tôi. Chúng tôi sẽ chiến đấu vào một thời điểm khác. Bởi vì tôi không nghĩ rằng tôi sẽ thua. Vì vậy, nếu anh ấy trở lại tôi sẽ ở ngay đây và thi đấu và tranh đai với anh ta”.

Hiện tại, Daniel Cormier đang chuẩn bị cho trận tranh đai với Anthony Johnson tại UFC 206 diễn ra ở Toronto.

H.C