Đâu sẽ là đích đến cho cựu vương Luke Rockhold?

Bị KO bởi Yoel Romero tại UFC 221, sự nghiệp của cựu vương Middleweight ngày càng trở nên hỗn loạn. Bị KO tàn bạo 2 trong 3 trận đấu gần nhất kể từ khi giành được đai vô địch, câu hỏi được đặt ra “Đâu sẽ là đích đến cho Luke Rockhold?”.

Trong một thời gian, người ta cho rằng Rockhold sẽ tái đấu với người đã đoạt chiếc đai từ tay anh ta – Michael Bisping, nhưng hiện giờ, theo Rockhold cho biết anh có một mục tiêu cao hơn.

Rockhold phát biểu trên Submission Radio: “Tôi nghĩ, điều đó là chắc chắn, rằng tôi sẽ chuyển hạng cân lên. Bisping không muốn trận đấu diễn ra. Hắn ta chẳng bao giờ chịu đấu. Hắn ta biết những gì đã xảy ra lần trước, hắn ta sẽ bào chữa về việc đó, cố gắng xây dựng podcast của mình, nói dối về những gì xảy ra, thật sự hắn sợ trận đấu này ngay từ đầu. UFC đã cố gắng tổ chức trận đấu, and he just, nhưng hắn chỉ quanh quẩn xung quanh, họ [UFC] muốn trận đấu diễn ra, nhưng họ chắc chắn điều đó sẽ không thành hiện thực. Nên tôi đã được thông báo hãy chuyển hạng…”

“Tôi đã sẵn sàng để chuyển hạng cân và làm điều gì đó có ý nghĩa với bản thân ngay bây giờ, và một cơ hội ở hạng Light Heavyweight là không tệ.”

Là một trong những võ sĩ đứng top đầu hạng Middleweight, Rockhold chưa bao giờ lố cân, nhưng anh cho biết việc cắt cân đối với anh ngày càng tệ. Sau mỗi đợt cắt cân anh lại thèm ăn hơn.

“Việc cắt cân lấy đi quá nhiều thứ từ tôi, anh bạn à. Tôi thật sự cảm thấy cạn kiệt và mất đi rất nhiều sức mạnh. Và lần cuối cùng việc đó không…… nó ngày càng tệ . Tôi cảm thấy kiệt quệ. Vì vậy tôi định sẽ tăng cân, khỏe hơn and có thịt thà hơn một chút và đạt đủ cân nặng hạng Light Heavyweight (LHW).”

Không chỉ đối mặt với việc cắt cân kinh khủng, Rockhold còn cho biết việc đó ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ thi đấu của anh. Kể từ khi thông báo sẽ chuyển hạng, anh và Alexander Gustafsson đã lời qua tiếng lại khá nhiều, trong khi Alexander cười cợt với quyết định của mình, anh cho biết từ khi thông báo thay đổi hạng cân, anh chưa bao giờ nhắc đến tên của Alexander.

“Tôi nghĩ họ [những võ sĩ LHW] không quá kĩ thuật. Tôi nghĩ Alexander là một võ sĩ giỏi ở hạng cân này. Nhưng phần lớn, họ không quá nguy hiểm. Alexander luôn luôn bài một bài test thật sự ở hạng cân này, tôi sẽ dành cho anh ta sự tôn trọng. Tôi đã không thật sự đề cặp đến anh ấy, nhưng ngoài kia còn rất nhiều tay đấm khác chờ đợi”

Đang trên chuỗi 2 trận thắng liên tiếp trước Jan Blachowicz và Glover Teixeira. Alexander Gustafsson đáng lẽ sẽ gặp Daniel “DC” Cormier cho chiếc đai LHW, nhưng nhà vô địch này sẽ thi đấu với Stipe Micocic cho một trận super fight. Rockhold đã tự đề cử mình thay thế DC để đối đầu với Alexander, anh cho rằng Alexander chỉ thua trước những nhà vô địch nên nếu anh đánh bại võ sĩ Thụy Điển này, anh xứng đáng là nhà vô địch. Và trong khi DC đang nhắm đến chiếc đai HW, và chiến thắng nó, anh có thể trở thành nhà vô địch thật sự.

https://youtu.be/jdvnCJrvSzQ

Minh Triết