“Gã mặt sẹo” Jose Aldo vẫn là huyền thoại thực sự của UFC

Trước UFC on FOX 30 người ta nói rằng, Jose Aldo không còn là chính anh nữa. Hai trận đấu trước đó, Holloway đã hủy diệt Aldo theo cái cách mà ngay cả Conor McGregor cũng không làm được.

Phải, đúng là McGregor đã KO Aldo chỉ trong 13 giây, đó chỉ là một cú đấm sấm sét, chính xác nhưng không thể tái hiện lại dù cả 2 tái đấu và McGregor là người thắng cuộc. Hai chiến thắng của Holloway trước Aldo là hoàn toàn thuyết phục, không có gì để bàn cãi. Anh đã chi phối, điều khiển trận đấu và kết thúc Aldo một cách tuyệt đối. Thậm chí sau 2 trận đấu, Aldo đã dự tính đến việc nghỉ hưu. Trước trận đấu với Jeremy Stephens, nhiều người đã cho rằng Aldo là cửa dưới khi Jeremy Stephens đang có phong độ cực cao với 3 trận toàn thắng liên tiếp trong đó có 2 trận thắng KO nhưng chưa bao giờ được đánh giá là một võ sĩ có đẳng cấp tranh đai.

Chiến thắng TKO ở hiệp 1 của Aldo đã khiến cho rất nhiều người hâm mộ xúc động và vui mừng cho huyền thoại sống này. Cũng đã 5 năm kể từ Aldo hạ TKO Chan Sung Jung và cũng đã 6 năm kể từ cú lên gối KO Chad Mendes người ta mới lại được thấy Jose Aldo hạ gục đối thủ như vậy. Không ai có thể chắc chắn được rằng Aldo sẽ lên ngôi vô địch lần thứ 3, tuy nhiên chắc chắn ai cũng sẽ rất vui mừng khi chứng kiến huyền thoại này vượt qua nghịch cảnh một cách đầy thần kì như vậy.

Chiến thắng này rất có ý nghĩa với Aldo, sau trận đấu, anh đã ngã ra và khóc nức nở. “Trận đấu này, tôi đã phải gánh chịu rất nhiều áp lực từ nó” .Aldo phát biểu ở buổi họp báo sau trận đấu. “Mọi người đều nhìn vào tôi và bảo ‘Anh ấy đâu rồi? Anh ấy có còn là võ sĩ mà chúng ta từng thấy hay không?’”

Rất dễ để quên đi quá khứ của một ai đó chỉ bởi vì hiện tại của họ. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng, Jose Aldo là vị vua của hạng Featherweight trong 6 năm, bất bại gần 10 năm. Tuy nhiên, công bằng mà nói Aldo đã không còn là chính anh nữa, anh không còn là một võ sĩ xuất sắc như anh đã từng. Chỉ mới 31 tuổi nhưng trong 9 năm qua, Aldo đã phải đánh đến 14 trận 5 hiệp. Hậu quả là chấn thương cổ, xương sườn, vai và chân. Anh đã từng phải rút lui khỏi 5 trận đấu do chấn thương. Anh cũng dễ dị dính đòn hơn. Theo thống kê nếu trước đó tỉ lệ có thể đánh trúng Aldo là 33% thì trong 3 trận đấu gần đây nhất tỉ lệ đó đã tăng lên đến 47%.

Aldo không còn là một võ sĩ xuất sắc như anh đã từng, tuy nhiên khi cần thiết anh vẫn có thể bùng nổ một cách mạnh mẽ. Với tình hình hiện tại, tương lai của nhà vô địch Max Holloway vẫn còn làm một dấu chấm hỏi lớn. Trên BXH Featherweight, Brian Ortega có lẽ là lựa chọn duy nhất và tốt nhất cho Aldo.

https://youtu.be/mo8ooP55Bhs

Minh Triết