Huyền thoại UFC bất ngờ bị còng tay vì chống lại cảnh sát

Hôm chủ nhật vừa qua, UFC Hall of Fame Stephan Bonnar vừa bị bắt do lái xe trong tình trạng say rượu và vượt quá tốc độ trên đường cao tốc, ngoài ra Bonnar còn bị cáo buộc 2 tội nhẹ khác là có hình vi chống đối cảnh sát tuần tra và không dừng xe theo hiệu lệnh. Tin tức được đăng tải trên trang TMZ.

Bonnar đã được bảo lãnh vào hôm thứ 2 với mức tiền 22 nghìn đô la, theo hồ sơ cho biết, đây là lần thứ 3 huyền thoại này bị bắt do lái xe trong tình trạng say xỉn quá mức cho phép. Vào ngày 26 tháng 11 sắp tới, anh sẽ ra toàn để tiếp tục phiên xét xử.

Một loạt các cuộc gọi đến tổng đài của cục tuần tra đường cao tốc bang Nevada vào hôm chủ nhật, tất cả đều cho biết đã trong thấy một chiếc Cadillac CTS màu đỏ chạy thụt mạng trên đường cao tốc. Những người gọi điện cho biết, họ trong thấy chiếc xe phóng đi với tốc độ gần 150km/h

Lúc cảnh sát đến nơi, người dân chung quanh đã bao vây và dừng chiếc xe lại, họ cho biết tài xế trong xe [Bonnar] không còn tỉnh táo vì trả lời các câu hỏi rất lắp bắp và không mạch lạc.

Sau đó, khi bị còng tay đem vồn trụ sở, Bonnar đã có những hành vi chống đối, buộc rất nhiều cảnh sát phải ra tay để trấn áp.

Bonnar đã không thi đấu MMA kể từ năm 2014, trận đấu cuối cùng của anh là trận đấu với một UFC Hall of Fame khác, Tito Ortiz. Bonnar hiện đã giải nghệ với thành tích 15-9. Bonnar trở nên nổi tiếng trong giới MMA sau trận chúng kết The Ultimate Fighter mùa đầu tiên với Forrest Griffin, tuy thua cuộc nhưng Bonnar cũng như Griffin đã để lại một trận đấu đầy máu lửa và kĩ thuật, trận đấu được đánh giá là trận chung kết hay nhất của tất cả các mùa TUF.

Minh Triết