Jon Jones – Ranh giới mong manh giữa anh hùng và tội đồ

Trong thế giới của MMA, Jon Jones là một cái tên có thể liên kết “một trong số những võ sĩ vĩ đại nhất thế giới” và “người bị tước danh hiệu” trong cùng một bài báo.

Người từng 3 lần vô địch UFC hạng dưới nặng là một bậc thầy tại hạng cân thi đấu của mình, là nhà vô địch trẻ nhất trong lịch sử của UFC cũng như có một thành tích thi đấu đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh đã bị ảnh hưởng do doping và các rắc rối ngoài cuộc sống khiến anh đã hai lần bị tước danh hiệu.

Sự nghiệp MMA của Jon Jones bắt đầu vào năm 2008, nhưng anh đã từng thi đấu ở một số môn thể thao chiến đấu trong vài năm trước đó. Là một đô vật của trường đại học, anh đã giành chức vô địch quốc gia NJCAA JUCO năm 2006 tại Iowa Central Community College và tham gia các giải vô địch vào năm 2004 và 2005. Khi anh ra mắt MMA vào tháng 4/2008 với tư cách là một chiến binh hạng trung, anh đã nhanh chóng thể hiện sự thống trị của mình, anh đã đánh bại 6 đối thủ chỉ trong vòng 3 tháng trong một loạt các sự kiện. Sự ra mắt UFC vào tháng 8/2008 đã dẫn anh tới ba chiến thắng khác nữa.

Trận thua gây tranh cãi trước Matt Hamill vào tháng 12/2009 là vết dơ đầu tiên trong sự nghiệp của anh, khi anh đã đánh bại rất nhiều những võ sĩ nổi tiếng như cựu vô địch IFL hạng dưới nặng Vladimir Matyushenko và sau đó là Victor Ryan Bader.

Tháng 3/ 2011, Jon Jones trở thành nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử của MMA sau khi đánh bại Mauricio Rua ở UF 128 để giành đai vô địch hạng dưới nặng. Anh tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu của mình 8 lần.

Thật không may, vào ngày 28/4/ 2015, Jones đã bị tước danh hiệu của mình và bị đình chỉ thi đấu vô thời hạn, đó là hình phạt cho tội danh anh gây ra trong vụ tai nạn xe hơi tại Albuquerque, trong đó đã khiến một phụ nữ mang thai bị gãy tay. Jones đã bị cáo buộc chạy xe vượt đèn đỏ và rời khỏi hiện trường sau đó.

Tuyên bố chính thức của UFC là Jones đã vi phạm Chính sách về Hành vi của Vận động viên. Trong khi đó, Daniel Cormier, người đã bị Jones đánh bại vào tháng 1/2015, đã đánh bại Johnson và trở thành Nhà vô địch UFC hạng dưới nặng mới.

Jones trở lại UFC vào tháng 10/2015, và cuộc chiến tiếp theo của anh là trận tái đấu với Cormier để lấy lại danh hiệu. Cuối cùng Jones đã phải thi đấu với Ovince Saint Preux, vì Cormier đã bị chấn thương bàn chân và buộc phải rút lui. Jones đã đánh bại Saint Preux và giành lại được đai vô địch.

Trận đấu với Cormier cuối cùng cũng đã được lên kế hoạch để diễn ra vào ngày 9/7/2016. Tuy nhiên, một mẫu xét nghiệm nước tiểu vào ngày 16/6, do Cơ quan chống Doping của Hoa Kỳ thực hiện, đã cho kết quả Jones dương tính với clomiphene và letrozole, 2 chất nằm trong danh sách các chất bị cấm chính thức.

Jones đã bị loại khỏi trận đấu vào ngày 6/7 và vào tháng 11/2016, anh bị tạm đình chỉ một năm. Một lần nữa anh bị tước danh hiệu và trở thành võ sĩ UFC đầu tiên bị tước danh hiệu hai lần.

Sau thời hạn một năm đình chỉ, Jones đã trở lại bằng chiến thắng tại UFC 214 vào ngày 29/7/2017 sau khi đánh bại Daniel Cormier để lấy lại đai vô địch UFC hạng dưới nặng bằng một chiến thắng KO tại hiệp thứ 3. Đó là sự trở lại tốt nhất của anh.

Nhưng chỉ hai tuần trước vào ngày 22/8, USADA đã thông báo Jones một lần nữa vi phạm doping, lần này là chất Turinabol steroid. Anh hiện đang tạm thời bị đình chỉ và sẽ được điều tra và đánh giá bởi USADA, như trường hợp trước đây.

Sau 2 năm treo găng, Jon Jones trở lại sàn đấu thêm một lần nữa và đối đầu với cựu thù Alexander Gustafsson trong trận tranh đai vô địch UFC lần thứ 4 trong sự nghiệp. Vượt trên mọi sự mong đợi, Jones trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết với chiến thắng TKO và lấy lại ngôi vương của mình.

Anh Thư