Đây là người duy nhất sở hữu 72 tuyệt kĩ Thiếu Lâm trong tiểu thuyết Kim Dung

(VoThuat.vn) – Nhắc đến những người có võ công cao nhất tiểu thuyết Kim Dung, người ta thường nhắc đến Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại,… nhưng ít người biết có một nhân vật vô danh cũng sở hữu võ công cái thể thuộc hạng hàng đầu võ lâm.

Trong 15 tiểu thuyết để đời, cố nhà văn Kim Dung (Trung Quốc) đã xây dựng nên rất nhiều những cao thủ, tuyệt chiêu lợi hại. Chính bởi vậy việc tìm ra một cao thủ có võ công giỏi nhất trong tiểu thuyết Kim Dung là một chuyện không hề đơn giản. Mỗi người một quan điểm, sở thích do đó cách họ chọn nhân vật xuất sắc của Kim Dung cũng hoàn toàn khác nhau.

Trong số những cao thủ có võ công vô địch thiên hạ, có một nhân vật vô danh, thầm lặng, ít được biết đến nhưng võ công thì không thua bất cứ cao thủ nào. Đó là Vô Danh Thần Tăng hay còn gọi là Tảo Địa Tăng.

Vô Danh Thần tăng là cao thủ sở hữu võ công cái thế trong tiểu thuyết Kim Dung

Vô Danh Thần Tăng chỉ là một vị sư quét chùa, quanh năm dọn dẹp Tàng Kinh Các, thân phận thuộc hàng thấp kém trong Thiếu Lâm Tự. Tuy nhiên, ít người biết ông chính là người duy nhất lĩnh hội được 72 tuyệt kĩ Thếu Lâm. Võ công của Vô Danh Thần Tăng cao đến mức chỉ cần vươn tay vỗ nhẹ một cái thì cũng dễ dàng lấy mạng một tuyệt đỉnh cao thủ như Mộ Dung Bác. Kinh khủng hơn nữa, ông còn dùng chính nội công của mình để cứu sống lại Mộ Dung Bác sau khi bị chính ông đánh chết. Hàng Long Thập Bát Chưởng của Tiêu Phong vang danh thiên hạ, ai ai cũng khiếp sợ vậy mà cũng chỉ đủ khiến vị sư quét lá lùi lại một bước.

Với những biểu hiện này thì có thể nói không một nhân vật nào từng xuất hiện trong các tác phẩm của Kim Dung có võ công cao hơn được lão. Họa chăng là anh chàng Cẩu Tạp Chủng lúc rơi vào trạng thái vô ngã vô nhân thì mới lãnh hội được thiên thái huyền kim trên đảo Long Mộc là có thể so sánh được.

Võ công của Tảo Địa Tăng khó có ai bì kịp

Vô Danh Thần Tăng có một bản lĩnh kinh thế hãi tục, chắc chắn không có một cao thủ đương thời nào so sánh được. Với cái bản lĩnh phi thường ấy, nhiều người thắc mắc tại sao ông lại phụng sự làm tăng, ngày ngày chỉ biết tụng kinh niệm phật, lau chùi quét dọn Tàng Kinh Các. Trong suốt mấy chục năm trời tại sao ông lại không hành tẩu giang hồ để giành lấy danh hiệu vô địch thiên hạ như Độc Cô Cầu Bại hay tạo lập môn phái truyền dạy võ học lưu danh muôn đời như Đạt Ma, Trương Tam Phong?

Lão Tăng ấy thật ra không những không có ham muốn ấy mà còn rất từ bi khiêm tốn, không hề lên mặt với ai. Còn sẵn sàng nghe theo lời sai bảo của Tiêu Phong. Hoàn toàn có thể ra tay đoạt lại Dịch Cân Kinh trên người Cưu Ma Trí nhưng không làm, hay sẵn sàng nghe lời chỉ bảo của các cao tăng trong chùa dù không ai thông tuệ bằng mình. Tất cả những điều này đã quá rõ để nói lên rằng Vô Danh Lão Tăng chỉ tâm niệm từ bi trong lòng, hoàn toàn không có ham muốn trở thành một ai cả. Đó là biểu hiện của bậc đại chí vô ngã hoàn toàn.

Hoài Phương