Án mạng làng võ (Kỳ 4): Võ sĩ Wushu đòi nợ thuê bị đâm 30 nhát dao

Trong những kỳ trước, chúng tôi đã điểm lại một số vụ án rúng động làng võ Việt Nam, tuy nhiên với bài viết này, nạn nhân nằm dưới nhát dao chí mạng lại chính là một tán thủ Wushu.

Án mạng làng võ (kỳ 2): Giết người vì một câu nói

Án mạng làng võ (kỳ 3): Cái chết của mối tình với người đàn bà hơn tuổi

TỪ VÕ SĨ WUSHU ĐẾN KẺ ĐÒI NỢ THUÊ

L.D.H sinh năm 1991, quê ở Nam Định từng tập luyện và thi đấu Wushu, anh nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, phong độ, sở hữu chiều cao 1,90m, nước da rắn chắc và tính cách cởi mở.

Án mạng làng võ (Kỳ 4): Võ sĩ Wushu đi đòi nợ thuê bị đâm 30 nhát dao
Một tán thủ Wushu từ bỏ con đường võ nghệ để làm nghề đòi nợ thuê… (Ảnh minh họa nguồn Internet).

Theo học Wushu từ khi còn rất bé tại Trung tâm huấn luyện Trịnh Hoài Đức, H luôn là cái tên khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tài năng đặc biệt của mình. Tưởng rằng nghiệp võ sẽ gắn với cuộc đời cậu, nhưng một ngày H thông báo cho gia đình rằng mình sẽ ra ngoài kiếm sống bằng công việc kinh doanh gì đó. Biết rằng ý con trai đã quyết, từ đó L.D.H trở thành cậu thanh niên đẹp trai nhất chợ xe máy Dịch Vọng (Cầu Giấy, Hà Nội).

Một thời gian sau, H được một người bạn xã hội (biệt danh là Đ.“Trôi”) làm nghề đòi nợ thuê ở thị trấn Trạm Trôi (Hoài Đức) mời qua làm việc cùng. Đ. “Trôi” biết H có võ, khả năng tự vệ cao và có thể ‘dằn mặt’ con nợ nên trả thù lao khá cao. Biết chuyện, gia đình ngăn cản và định hướng cho H con đường khác nhưng H không đồng ý và từ đó dấn thân vào những vụ ẩu đả đòi nợ – trốn nợ.

30 NHÁT DAO VÀ MỘT MẠNG NGƯỜI

L.V.H sinh năm 1985, sống tại Hoài Đức (Hà Nội) từng cá độ bóng đá nên vay tiền một người cùng thôn số tiền 26,5 triệu đồng. Mặc dù đến hạn trả nợ nhiều lần nhưng L.V.H vẫn chưa có tiền trả.

Khoảng 20h một đêm tháng 3/2015, khi L.V.H đang ở nhà bố đẻ để làm giúp việc gia đình thì N.Đ.T  (27 tuổi, cùng thôn) chở L.D.H đến đòi nợ. L.V.H chưa có tiền để trả nhưng bên L.D.H nhất định không cho khất lại lần nữa. Hai bên xảy ra cự cãi rồi dẫn đến xô xát.

Với kiến thức võ thuật có được từ nhiều năm tập luyện Wushu, L.D.H sử dụng nắm đấm đấm vào mặt L.V.H và xô ngã bố đẻ của H. Sẵn có dao nhọn trên bàn, người đàn ông làm nghề thợ xây mắc nợ này nhảy vào liên tiếp đâm nhiều nhát lên người L.D.H. Do quá bất ngờ, không xử lý kịp, L.V.H chỉ biết trơ mình hứng từng nhát dao oan nghiệt trong sự ngỡ ngàng và sợ hãi của cả gia đình nghi phạm.

Án mạng làng võ (Kỳ 4): Võ sĩ Wushu đi đòi nợ thuê bị đâm 30 nhát dao
Với khả năng võ thuật của mình, L.D.H được trả công cao cho việc đòi nợ thuê. (Ảnh minh họa).

Thấy nạn nhân đổ gục trên vũng máu, L.V.H rửa vết máu dính trên người rồi phóng xe bỏ trốn. Dọc đường, H vứt hung khí gây án xuống mương nước sau đó thuê taxi rời khỏi địa phương. L.D.H nhanh chóng được đưa đến bệnh viện nhưng không thể qua khỏi.

Sau khi khám nghiệm, các bác sĩ của bệnh viện Hoài Đức kết luận trên người nạn nhân có khoảng 30 nhát dao, trong đó có 4 nhát chí mạng đâm trúng ngực và cổ. Sáng hôm sau, bố mẹ của võ sĩ Wushu này đang làm việc tại An Giang mới nhận được hung tin và ra Hà Nội nhận xác con trai trong đau đớn. Sau đó, thủ phạm L.V.H cũng đã đến cơ quan công an đầu thú.

Thời gian gần đây, làng võ Việt xảy ra không ít những vụ việc đau lòng. Đây không chỉ là việc của gia đình của hai bên liên quan mà quan trọng hơn, nó còn ảnh hưởng rất lớn trong việc hình thành nhận thức, quan điểm làm người của các thế hệ võ sĩ trẻ.

Video chạm trán những kẻ đòi nợ thuê:

Nhật Vũ