Dấu chấm hết cho triều đại của Jose Aldo ở UFC

Jose Aldo vẫn là tay đấm đang kinh ngạc tại UFC cách đây hơn 10 năm về trước. Tuy nhiên, tay đấm này không thể thoát khỏi quy luật “tre già măng mọc” trong MMA. 

Trận đấu tâm điểm của UFC 218, cựu vương Jose Aldo may mắn được quyền tái đấu ngay tức thời sau khi bị Holloway hạ Knock-out tại UFC 212. Holloway đã khẳng định tên tuổi của mình khi đã vượt qua thế hệ cũ như Aldo và đây là thời khắc của anh bằng chiến thắng TKO thứ 2 liên tiếp.

Thực tế trận tái đấu này không có quá nhiều thay đổi như lần đầu so găng. Holloway vẫn là người tung nhiều đòn trúng đích hơn, Aldo tiếp tục bị hạ KO ở hiệp thứ 3. Cả hai võ sĩ đều thể hiện khá hoàn hảo trong kĩ thuật và phản xạ. Holloway đã hoàn toàn chứng tỏ mình đã vượt qua cái bóng của Jose Aldo và tin tưởng sẽ giữ ngai vàng một thời gian dài.

Còn riêng với Jose Aldo, anh gần như không biết sẽ đi đâu về đâu trong tương lai. Sau thất bại trước Conor Mcgregor, sự nghiệp Aldo gần như sụp đổ hoàn toàn. Lấy chiếc đai UFC tạm thời trước Frankie Edgar giúp tay đấm này có hy vọng trở lại báo thù. Nhưng với hai lần thua TKO trước Holloway, huyền thoại Aldo đã sụp đổ hoàn toàn.

Có thể nói UFC đang ở trong thời kì chuyển giao, những tay đấm trẻ đang giành ưu thế hơn hẳn với thể hình vượt trội. Những huyền thoại một thời như Anderson Silva, Jose Aldo đang xuống dốc. Có vẻ không ai có thể vượt qua được quy luật tất yếu của thời gian.

Nguyễn Thái