Châu Tinh Trì: Keo kiệt, vô ơn, quỵt nợ và câu chuyện tóc bạc như ông lão 70

(VoThuat.vn) – Dù có một sự nghiệp lừng lẫy và một gia sản kếch xù, thế nhưng về già Châu Tinh Trì luôn ốm yếu và chỉ lủi thủi một mình, bị chỉ trích keo kiệt, vô ơn.

Nếu được hỏi ai là “Ông vua hài” của điện ảnh Trung Quốc, gần như chắc chắn câu trả lời sẽ luôn là Châu Tinh Trì. Tại Việt Nam, hãy hỏi những người ở thời 8x và đầu 9x để biết Châu Tinh Trì đã “đánh cắp” tuổi thơ của họ ra sao.

Dù có một sự nghiệp lừng lẫy và một gia sản kếch xù, thế nhưng về già Châu Tinh Trì luôn ốm yếu và chỉ lủi thủi một mình, bị chỉ trích keo kiệt, vô ơn.

Tuổi thơ nghèo khó dọn vệ sinh, bê hàng ở bến cảng, hầu bàn, bảo vệ

Vừa chập chững bước đi, Châu Tinh Trì đã phải chứng kiến cha ruột bạo hành mẹ bằng những trận đòn roi. Ngay bản thân Châu Tinh Trì cũng thường xuyên “ăn roi thay cơm”. Trong suốt những năm tháng tuổi thơ đó, từng vết lằn đỏ trên khuôn mặt của mẹ cứ ám ảnh và theo ông vào từng giấc ngủ.

Địa ngục đòn roi kết thúc vào ngày cha ông bỏ đi, để lại gánh nặng nuôi 3 con thơ đè lên đôi vai người mẹ gầy gò yếu ớt. Sự nghèo khó hiển hiện trong mỗi bữa ăn chỉ có cháo với rau. Mẹ Châu không dám ăn no, mọi thức ăn vất vả mua được đều nhường cho con nhỏ. Nhìn người mẹ yếu đuối bươn chải giữa đời để nuôi 3 chị em khiến Châu Tinh Trì chỉ hận sao không thể lớn nhanh hơn một chút để gánh đỡ những nhọc nhằn.

Châu Tinh Trì bị mọi người chỉ trích là keo kiệt, vô ơn, quỵt nợ

Một câu chuyện nổi tiếng về tuổi thơ Châu Tinh Trì kể rằng thời ông còn nhỏ, mẹ thường chỉ ăn rau và nhường thịt cho hai chị em. Một lần Châu Tinh Trì muốn nhường miếng đùi gà cho mẹ nên cố tình làm rơi chiếc đùi gà xuống đất. Mẹ Châu Tinh Trì rất giận nên đánh ông nhưng vẫn nhặt đùi gà lấm bẩn lên rửa và ăn.

Từ khi lên 7, Châu Tinh Trì đã cố gắng tự mưu sinh bằng cách ra chợ bán đồ làm móng tay. Những đồng tiền đầu tiên vẫn còn ướt mồ hôi được Châu Tinh Trì nắm chặt trong lòng bàn tay, nâng niu như cả bầu trời với hi vọng phần nào giảm bớt gánh nặng cho mẹ.

Không biết bao nhiêu lần Châu Tinh Trì quệt nước mắt nhìn mẹ bị người ta chửi mắng giữa chợ để tự hứa với lòng mình rằng, phải thật giàu có để không ai có thể làm mẹ bị tổn thương.

Cuộc sống cơ cực cũng là cơ duyên mang Châu Tinh Trì đến với võ thuật. Không đủ học phí lên cấp 3, ông học kungfu qua chiếc TV đen trắng nhà hàng xóm.

Năm 1983, Châu Tinh Trì tạm biệt mẹ và bà ngoại để lên thành phố với hi vọng đổi đời. Không tiền, không người thân, Châu Tinh Trì làm đủ mọi việc để kiếm sống, để cố bám trụ lại vì giấc mơ làm giàu, thoát khổ.

Châu không từ chối bất kỳ công việc gì từ dọn vệ sinh, bê hàng ở bến cảng, hầu bàn, bảo vệ… miễn là có tiền duy trì cuộc sống tại Hong Kong đắt đỏ.

Ngày ấy, ở Hong Kong có một câu nói đùa rằng muốn giàu nhanh nhất chỉ có thể làm giải trí. Điều này cũng không có gì bất ngờ bởi thời kỳ ấy, làng giải trí Hong Kong được xem là đỉnh cao ở Châu Á. Và Châu Tinh Trì đã quyết định chọn phim ảnh là “miền đất hứa” cho những giấc mơ dang dở từ thuở bé.

Bị khinh bỉ, miệt thị khi vào showbiz

Không tiền tài, không mối quan hệ, Châu Tinh Trì bước vào làng giải trí với vốn liếng đơn giản chỉ là khát khao thoát khỏi thực tại cay đắng. Và cũng như tuổi thơ nghèo khó khi xưa, quả ngọt lại một lần nữa không đến sớm với Châu Tinh Trì.

Thậm chí, ông còn từng bị “chị đại” trong làng giải trí Hong Kong khinh bỉ, miệt thị nói rằng: “Cả đời cũng không thể ngóc đầu lên được”.

Những tưởng, những lời nói cay nghiệt đó sẽ giết chết hạt mầm khao khát trong Châu. Nhưng may sao, Châu Tinh Trì có một trái tim đủ mạnh mẽ, dũng cảm với một lòng kiên định để chấp nhận khổ đau mà tiếp tục sống. Ông chấp nhận đi qua 5 năm trời với 50 vai diễn dù chẳng ai nhớ mặt.

Ông chấp nhận để đạo diễn nhìn mình bằng con mắt khinh bạc, chấp nhận bị đồng nghiệp mỉa mai, chấp nhận bị phóng viên Hong Kong gán cho cái mác “kẻ làm trò nhạt nhẽo”.

Châu Tinh Trì đã chọn cách “trả thù” ngọt ngào nhất dành cho những người từng khinh rẻ mình bằng cách trở thành ngôi sao nổi danh khắp Hong Kong, rồi cả Châu Á và toàn thế giới.

Bị tố vô ơn và cuộc sống cô đơn

Trên phim, Châu Tinh Trì hài hước và đào hoa bao nhiêu thì cuộc đời ông lại trái ngược hoàn toàn, cô độc và khép mình trước mọi cuộc vui của cả làng giải trí. Ông thường chọn cho mình một chỗ ngồi kín đáo, tránh xa ánh nhìn của người đời để từ đó trầm ngâm cảm nhận sự vận động xung quanh.

Châu Tinh Trì từng có nhiều bạn bè, có những người sát cánh bên ông trong từng giai đoạn của cuộc sống. Nhưng rồi, thời gian qua đi, những hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm khiến họ dần rời xa Châu. Có người nói rằng họ không thể chịu nổi tính cách lập dị, thói quen xem mình là số 1 của Châu.

Bà Trần Lam, vợ nhà sản xuất Hướng Hoa Cường, từng viết tâm thư với nội dung: “Vì sao Châu Tinh Trì bị ghét bỏ?”. Trong đó, bà vạch ra những tính xấu của danh hài.

Bà nói quen Châu Tinh Trì nhiều năm đã chứng kiến đủ chiêu trò chẳng ra gì của anh. Theo bà, tài tử Đội bóng Thiếu Lâm rất bủn xỉn, vay tiền mượn đồ của người khác nhiều năm không trả. Châu Tinh Trì trong mắt bà chỉ là “kẻ hạ lưu, bẩn tính”.

Còn ông trùm Hướng Hoa Cường khi trả lời phỏng vấn hãng tin Phượng Hoàng từng mô tả: “Đó là kẻ phản bội, bành trướng chỉ biết bản thân”.

Hướng Hoa Cường kể lần đầu gặp Châu Tinh Trì qua sự giới thiệu của Lý Tu Hiền.

“Ngày chưa nổi tiếng, tên đó còn biết tôn ti trật tự. Có tí danh vào rồi, không coi ai vào mắt, kể cả thầy mình”, ông bức xúc. Người thầy mà Hướng Hoa Cường chỉ đích danh là đạo diễn Đỗ Kỳ Phong.

Thời tuổi trẻ, Châu Tinh Trì đã có nhiều mối tình đẹp. Ông từng hẹn hò với La Huệ Quyên và cô cũng là người duy nhất mà vua hài công khai thừa nhận chuyện tình cảm. Nhưng sau 5 năm bên nhau, cuối cùng họ đã chia tay. Sau đó, Châu Tinh Trì còn gắn bó với Chu Ân, Mạc Úy Văn…, các mối tình này cũng từng bị đứt đoạn.

Thực tế là đến nay khi đã 55 tuổi, Châu Tinh Trì vẫn đang sống cuộc sống cô độc một mình. Gần 60 năm cuộc đời, ông vẫn quen với việc ăn cơm mẹ nấu. Mẹ Châu Tinh Trì từng chia sẻ: “Tôi vẫn chăm con cho đến giờ. Châu Tinh Trì vẫn ngày ngày ăn cơm do tôi nấu”.

Chỉ trích là keo kẹt và câu chuyện đằng sau

Nói đến tài sản của Tinh gia, con số thật sự khiến mọi người choáng váng. Không chỉ thu nhập từ diễn viên, các phim của Châu Tinh Trì vẫn luôn thu hút người xem. Như bộ phim Mỹ nhân ngư (2016), Tinh gia đã thu về 550 triệu USD trong khi kinh phí bỏ ra ban đầu chỉ có 61 triệu USD.

Ngoài là “đại gia” điện ảnh, Châu Tinh Trì còn là đại gia nhà đất thứ thiệt. Ông không mua nhà để tích lũy mà thường mua rồi bán nhanh để hưởng chênh lệch giá. Vì vậy, tài sản của ông tăng lên đáng kể. Ước tính khối tài sản của Châu Tinh Trì lên tới 1,5 tỷ HKD (hơn 4 nghìn tỉ đồng).

“Ông vua hài” cũng đầu tư mạnh vào hệ thống rạp chiếu phim. Hãng phim điện ảnh Trung Hoa hiện nay là thuộc sở hữu của Châu Tinh Trì. Hai cụm rạp hot nhất – Việt Giới và Gia Dụ cũng do Châu Tinh Trì đứng tên.

Sở hữu khối tài sản kếch sù nhưng Châu Tinh Trì lại có lối sống giản dị, cần kiếm đến mức phải mang tiếng “bủn xỉn”. Chỉ vì Châu Tinh Trì rất ít khi mua sắm những món đồ sang trọng cho mình. Ông không mong mỏi khoe xế hộp hạng sang hay đồ hiệu đắt tiền mà chỉ quen thuộc với xe đạp, đồ bình dân.

Đỉnh điểm của làn sóng bỉ bôi ngôi sao phim Tuyệt đỉnh kungfu là khi cánh săn ảnh bắt gặp Tinh gia rời một nhà hàng ăn với một gói đồ ăn thừa. Nhiều người cho rằng ông là minh tinh giàu có nhưng lại quá ki bo, đồ ăn thừa cũng tiếc rẻ.

Thế nhưng, có một điều ít ai biết về Châu Tinh Trì là những lần âm thầm làm từ thiện của ông. Trong vụ động đất lịch sử ở vấn Xuyên, Tinh Gia là một trong những nghệ sĩ hào phóng nhất khi quyên góp tới 30 triệu NDT (hơn 100 tỷ đồng) cho những gia đình chịu thiệt hại.

Không giống các ngôi sao lớn khác thường lập quỹ từ thiện mang tên mình, Châu Tinh Trì lựa chọn các cách đơn giản hơn, đóng góp cho xã hội nếu thấy xứng đáng.

Cả đời Châu Tinh Trì đã phải chịu không ít tiếng xấu vì thói quen sống cách biệt với thế giới thị phi. Ông cũng không có thói quen lên tiếng thanh minh cho bản thân nên những lời đơm đặt rằng Châu Tinh Trì sống lập dị, giả nghèo giả khổ càng được thể lan ra.

Nhiều năm nay, Châu Tinh Trì vẫn âm thầm làm từ thiện, đối tượng chủ yếu cũng là trẻ em. Ông không chỉ tự nguyện hiến tặng tủy xương của bản thân, ông còn giúp nhiều bệnh nhân nhí tìm thấy tủy xương phù hợp và giúp hỗ trợ tài chính.

Châu Tinh Trì còn quyên góp tiền xây dựng hơn 100 trường tiểu học, hỗ trợ học phí và học phẩm cho các học sinh nghèo. Ông từng chia sẻ khi đi làm từ thiện, cùng những đứa trẻ vui đùa là lúc ông cảm thấy hạnh phúc nhất.

Theo Đời sống Plus/GĐVN