Truyền thông chăm chút Ronda, lãng quên Miesha Tate

Vào tháng 7 tới đây, Miesha Tate sẽ chính thức có trận đấu bảo vệ chiếc đai vô địch đầu tiên của mình tại UFC 200 trong trận đấu với Amanda Nunes. Tuy nhiên bất chấp sự thật này, truyền thông lại không dành nhiều sự quan tâm cho cô. Thay vào đó mọi sự chú ý, câu hỏi đều dành cho việc khi nào Rousey sẽ trở lại.

Nam giới sẽ phải hổ thẹn với các nữ võ sĩ sau khi xem clip này
Xem lại trận thất bại đầu tiên của “chị đại” Ronda Rousey

(Photo by Hans Gutknecht/LosHai lần thất bại trước Ronda Rousey khiến Miesha Tate lo sợ sẽ gặp lại cựu vương. Angeles Daily News)
(Photo by Hans Gutknecht/LosHai lần thất bại trước Ronda Rousey khiến Miesha Tate lo sợ sẽ gặp lại cựu vương. Angeles Daily News)

Điều này có lẽ cũng đã chạm vào tự ái của nhà vô địch hạng cân Bantamweight của UFC, và mới đây trước truyền thông cô đã cho biết: “Tôi đang trong giai đoạn tốt nhất sự nghiệp của mình, còn Ronda thì đang trong giai đoạn tồi tệ nhất của cô ấy.

Cô ta hiện đang trải qua những gì mà tôi đã đối mặt trong quá khứ. Tôi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp, tôi đã đứng dậy.

Giờ đây tôi đang đứng trước mặt mọi người một cạnh đầy mạnh mẽ, tôi đang đứng trước mọi người với tư cách của một nhà vô địch,” Tate nhấn mạnh.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”107990″]

Xuân Anh