UFC 205: Kẻ nửa vui, người buồn trọn vẹn

Sau 20 năm chờ đợi, cuối cùng cộng đồng MMA đã có thể nhìn thấy một sự kiện ở bộ môn này được tổ chức ngay tại New York. Trong lúc  này, có lẽ người vui mừng nhất chính là Chris Weidman.

Các võ sĩ UFC 205 được bảo hiểm ‘não’ tới 1 triệu USD

Dana White: UFC 205 phá vỡ kỷ lục vé vào cửa Madison Square Garden

Cựu vô địch hạng trung Chris Weidman là một trong số rất ít các võ sĩ xuất thân từ New York và thành công trên đấu trường MMA. Nếu như làng võ tổng hợp MMA đã mất 20 năm mòn mỏi đợi ngày New York thay đổi ý định cấm tổ chức thi đấu bộ môn này thì bản thân Chris Weidman cũng mất nhiều năm tham gia vận động, thuyết phục chính quyền thành phố. Võ sĩ sinh năm 1984 này từng công khai chia sẻ: “Tôi rất mong muốn được thi đấu MMA ngay trên quê nhà New York. Bước vào lồng sắt ngay tại Madison Square Garden (trung tâm thể thao – giải trí lớn nhất New York) là ước mơ của tôi”.

LAS VEGAS, NV - DECEMBER 28: Chris Weidman enters the Octagon to face Anderson Silva in their UFC middleweight championship bout during the UFC 168 event at the MGM Grand Garden Arena on December 28, 2013 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Donald Miralle/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images)
Cựu vô địch hạng trung Chris Weidman

Tháng 3/2016, Chris Weidman đến gần với ước mơ của mình hơn bao giờ hết. Sau nhiều biến cố như những điều chỉnh trong các điều lệ tổ chức thể thao, việc UFC đổi chủ… cuối cùng sự kiện UFC 205 cũng đã được ấn định tổ chức tại thành phố mệnh danh “Quả táo lớn” vào ngày 12/11 sắp tới đây. Và dĩ nhiên, sự kiện mang tính chất ăn mừng 20 năm đấu tranh của làng MMA tại New York không thể vắng bóng Chris Weidman. Sau khi để thua Luke Rockhold (12/2015), võ sĩ từng hai lần đánh bại huyền thoại Anderson Silva vẫn xứng đáng có tấm vé thực hiện ước mơ.

Lại nói về vấn đề thi đấu MMA tại New York, đó không chỉ là một lệnh cấm được tháo bỏ. Đó là bước ngoặt lớn trong sự phát triển của võ tổng hợp nói chung và UFC nói riêng. Nếu như Nevada – nơi UFC thường xuyên tổ chức sự kiện là kinh đô thể thao Mỹ thì New York là nơi hứa hẹn đưa MMA lên một tầm cao mới trong các giá trị kinh doanh và truyền thông. Nếu là một fan MMA, hẳn bạn cũng hiểu rằng võ tổng hợp trong 20 năm qua đã phát triển với tốc độ điên cuồng như thế nào để trở thành một trong những thể thức thi đấu combat sport đáng chú ý nhất. Có lẽ, đối thủ duy nhất của MMA lúc này chính là Boxing – ông hoàng của thể thao đối kháng trong tất cả các khía cạnh như lợi nhuận, độ phổ biến, độ chuyên nghiệp và tính chất “thể thao”. Tháo bỏ lệnh cấm ở New York chưa phải thành công cuối cùng của làng MMA trong cuộc chạy đua với Boxing, nhưng chắc chắn nó là một bước tiến rất dài, một cú nhảy vọt xứng đáng được đưa vào lịch sử.

McGregor - Alvarez, một trận đấu có khả năng câu tiền kéo khách tốt hơn, một lựa chọn phù hợp với New York.
McGregor – Alvarez, một trận đấu có khả năng câu tiền kéo khách tốt hơn, một lựa chọn phù hợp với New York.

Và có lẽ, đó cũng là một phần lý do khiến trận đấu của Weidman không phải sự kiện chính, thay vào đó là cuộc thách thức ngôi vương táo bạo đến không tưởng của Conor McGregor và đương kim vô địch Lightweight Eddie Alvarez. Ngày New York mở cửa cho MMA, những người được làng MMA nghĩ đến đầu tiên là Chris Weidman và đồng hương Jon Jones. Tuy nhiên, tên tuổi lắm tài nhiều tật Jon Jones đã tự mình phá hoại thanh danh bằng chất cấm, còn Weidman vẫn là một “soái ca” hoàn hảo đến mức nguội lạnh. Conor McGregor là một lựa chọn có vẻ không thỏa lòng phần nhỏ người hâm mộ, nhưng chắc chắn sẽ là lá bùa may đảm bảo cho sức hot của sự kiện UFC 205. Dù sao New York cũng là nơi UFC nên (và sẽ) đặt bàn cờ triệu đô chứ không phải cuốn sách tình nghĩa, và con người nổi tiếng điềm đạm tốt tính như Chris Weidman cũng không hề than phiền nhiều về vị trí của mình. Với anh, có lẽ chỉ cần cái tên của anh được xướng lên trong nhà thi đấu lớn nhất quê nhà đã là niềm hạnh phúc to lớn, dù nó không được sắp xếp theo cách hoàn hảo dành cho anh – một ông vua không còn ngồi trên ngai vàng.

Con đại bàng kiêu hãnh và bất bại của nước Nga Khabib Nurmagomedov cũng sẽ góp mặt tại UFC 205.
Con đại bàng kiêu hãnh và bất bại của nước Nga Khabib Nurmagomedov cũng sẽ góp mặt tại UFC 205.

UFC mở màn chào sân New York (và đang có dấu hiệu thắng lớn khi vừa phá kỷ lục vé vào cửa Madison Square), Conor có một trận đấu triệu đô như anh luôn mong muốn, Chris Weidman và rất nhiều những tên tuổi đáng chú ý khác như Tyron Woodley, Stephen Thompson, Joanna Jędrzejczyk, Miesha Tate, Frankie Edgar, Khabib Nurmagomedov… có cơ hội thượng đài. Có lẽ, người buồn nhất lúc này là Jon Jones. Ngày MMA – đấu trường đưa anh lên hàng siêu sao chính thức được tổ chức tại quê nhà cũng là ngày anh đang chờ phán quyết sau vụ bê bối sử dụng chất cấm.

Trailer UFC 205:

Hồ Võ