Câu nói Thiền sư Thích Nhất Hạnh làm động lực cho võ sĩ tàn tật

Võ sĩ MMA nghiệp dư Geoff Villarreal mất đi bàn tay trái nhưng vẫn khao khát thi đấu trong lồng sắt. Trong Video nói về cuộc đời mình, câu nói của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã xuất hiện đầu tiên trong đoạn phim. Và trong xuyên suốt Video, chúng ta thấy Villarreal đang sống theo câu nói ấy.

Màn đối luyện lấy nhiều nước mắt của 2 VĐV Võ cổ truyền khuyết tật
Võ sĩ khuyết tật khiến tất cả nể phục với “Độc Mác Phi Đao”

Thiền sư Thích Nhất Hạnh có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Ông đi khắp thế giới để truyền dạy và viết hơn 100 cuốn sách về Phật giáo. Những lời dạy của thầy đầy tính chiêm nghiệm, rất gần gũi, thiết thực với đời. Trong Video này câu nói “Mỗi hơi thở, mỗi bước đi của chúng ta có thể lấp đầy bởi bình an, hạnh phúc và sự thanh thản” đã được chú thích trong đoạn Video về cuộc đời của võ sĩ này được dịch sang tiếng Anh là: “Make each moment an occasion to live deeply, happily, in peace”.

Geoff Villarreal không có tay từ khi còn bé

Villarreal có khá nhiều kinh nghiệm trong đấu vật, điều đó khiến anh ta quan tâm đến việc luyện tập Brazil jiu-jitsu (BJJ) và đã giành được đai đen ở bộ môn này. Chiếc đai đen trong BJJ là một thành tựu đáng kinh ngạc cho bất cứ ai chỉ có một bàn tay như Villarreal.

Geoff Villarreal vẫn vui sống với đam mẹ dù tàn tật

Năm nay đã 29 tuổi, trong suốt sự nghiệp thi đấu MMA nghiệp dư Villarreal rất khó khăn tìm được đối thủ. Không vì anh muốn chọn đối thủ xứng tầm mà là do nhiều võ sĩ sợ mất mặt khi thất bại trước một võ sĩ mất tay. Villarreal khá nổi tiếng với khả năng BJJ của mình, do đó không có gì lạ khi không ai dám bước lên sàn đấu cùng anh.

Nguyễn Thái