Nguyễn Anh Thư – Nữ phóng viên Võ thuật mê đá bóng

(VoThuat.vn) – Những người đam mê võ thuật hẳn ai cũng biết về cô MC xinh đẹp của chương trình VoThuatTV. Cô gái Nguyễn Anh Thư hiện đang là một Biên tập viên về Võ thuật nhưng ít ai ngờ cô lại có niềm đam mê mạnh mẽ với nghiệp “quần đùi áo số”. Các trận bóng đá của giới báo chí ít khi nào vắng mặt Anh Thư.

 “Tôi không chọn nghề mà nghề chọn tôi”

Nguyễn Anh Thư sinh ra và lớn lên ở Long An. Dù đã bước qua tuổi 30 nhưng tôi cảm nhận được nguồn năng lượng toát ra từ chị đầy mạnh mẽ. Với nét cá tính ấy, chị dễ dàng gây ấn tượng với người khác một cách đặc biệt.

Nguyễn Anh Thư với vẻ ngoài đầy cá tính. Ảnh: Diệp Vân

Không giống với những người con gái khác, từ nhỏ, Nguyễn Anh Thư đã có niềm đam mê với bóng đá. Vào mỗi buổi chiều, chị lại cùng các bạn trong xóm ra sân đá bóng không phân biệt là nam hay nữ, mãi tới trời sẫm tối mới chịu về. Tuổi thơ của chị gắn liền với vùng nông thôn và trái bóng nhựa. Anh Thư cứ thế mà lớn lên cùng sở thích của mình.

Khi mới vào năm nhất đại học, tuy chọn học ngành Quan hệ quốc tế nhưng với niềm đam mê với môn túc cầu, Anh Thư quyết định xin đi làm thêm ở tổng đài tư vấn bóng đá. Thời đó, Internet chưa phủ sóng rộng rãi, chỉ có thể coi bóng đá trên truyền hình cáp, muốn cập nhật kết quả thì chỉ có thể gọi lên tổng đài để hỏi. Nguồn kiến thức từ bóng đá cộng với đam mê đã giúp chị có công việc làm thêm suốt 4 năm đại học.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Hồng Bàng, Anh Thư làm việc tại một khách sạn. Tuy nhiên, chị cảm thấy mình không có duyên với nghề này nên rời bỏ công việc một thời gian sau đó.

Nguyễn Anh Thư có niềm đam mê mãnh liệt với bóng đá.

Bước ngoặt đến với Anh Thư khi chị được một người bạn làm báo giới thiệu để làm cộng tác viên. Tại đây, chị gặp Tiến sĩ – Nhà báo Võ Danh Hải (Trưởng chi nhánh phía Nam báo Thể thao Việt Nam, Chủ biên Báo điện tử VoThuat.vn). Nhà báo Võ Danh Hải nhận thấy ở Anh Thư sự năng động, nhiệt huyết nên đã giới thiệu chị về làm việc ở chuyên trang VoThuat.vn. Một người đam mê bóng đá, bỗng chốc chuyển hướng sang làm võ thuật không tránh khỏi sự lạ lẫm và phân vân. Ban đầu, chị nghĩ rằng “Với một người chưa biết gì về võ thuật, mình không dám nhận. Nếu được thử, tôi nghĩ là sẽ xin vào làm bên Bóng đá nhưng sau khi phỏng vấn với anh Danh Hải tôi đã quyết định thử sức với võ thuật. Nào ngờ, mình đã làm được”.

Hiện tại, Nguyễn Anh Thư đang là Biên tập viên của Báo điện tử VoThuat.vn – một chuyên trang của Báo Thể thao Việt Nam. Mọi thứ đến với chị như một giấc mơ mà trước đó chị chưa từng nghĩ đến. Là một người phụ nữ, Anh Thư chưa từng dám nghĩ mình sẽ là phóng viên thể thao, hơn nữa lại là Võ thuật. Thế nhưng, “Tôi không chọn nghề mà nghề chọn tôi” – Anh Thư chia sẻ.

Chặng đường chập chững vào nghề

Khi bắt đầu theo đuổi một con đường mới, khó khăn và thử thách sẽ là những gì mà chúng ta phải vượt qua, Anh Thư cũng vậy. Đối với một người không học báo mà làm báo đã khó. Hơn thế nữa, là một nữ phóng viên mà lại làm về chuyên môn Võ thuật thì thật sự không hề dễ.

Hiện tại, Anh Thư đang là Biên tập viên mảng Võ thuật.

Anh Thư chỉ mới bắt đầu công việc chưa được lâu. Xuất phát từ con số không, Anh Thư không có kiến thức về làm báo, về võ thuật nên rất khó khăn. Tuy nhiên, với chị, không có con đường nào dễ dàng và thành công chỉ đến khi mình nổ lực hết mình. Không biết võ, Anh Thư nhìn câu chuyện, vấn đề bằng những góc nhìn riêng của mình. Dần dần, chị quen với điều đó.

Anh Thư đã không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức để có thể tiếp tục là người lái tàu vững chãi, giúp VoThuat.vn phát triển vững chắc. Sau 3 năm làm việc, Anh Thư giờ đã là một phóng viên lành nghề, có chỗ đứng vững chắc. Trong giới võ, đi đến đâu người ta cũng yêu quý và mến mộ cô vì cá tính đặc biệt của mình.

Không chỉ là một Phóng viên, Biên tập viên, Anh Thư còn bắt đầu thử sức mình với công việc MC.

Chị chia sẻ về một kỉ niệm đáng nhớ của mình: “Lần đầu tiên tôi được đảm nhận vai trò MC trong một buổi talk show trực tiếp. Nhưng không may, nửa tháng trước khi lên sóng, tôi bị gãy chân do đá bóng và phải bó bột. Nếu bó bột, tôi sẽ không thể dẫn chương trình vì hôm đó tôi phải mặc váy nên tôi quyết định tháo bột trước thời hạn. Mặc dù bác sĩ khuyên ngăn nếu tháo bột lúc này, chân tôi sẽ không thể lành hoàn toàn. Nhưng với tôi, cơ hội lần này là rất lớn để có thể phát triển mình, vì vậy tôi không thể từ bỏ”.

Các trận bóng của giới báo chí ít khi nào vắng mặt Anh Thư..

Mặc dù đang làm phóng viên về võ thuật nhưng Anh Thư vẫn giữ niềm đam mê với trái bóng tròn. Sau giờ làm, chị thường cùng bạn bè tập hợp để đá bóng. Chị tham gia nhiều giải bóng đá phủi. Các trận bóng của giới báo chí hiếm khi nào vắng mặt Anh Thư.

Không chỉ vậy, với kiến thức bóng đá sẵn có chị còn tham gia nhiều gameshow trên sóng truyền hình. Mới nhất, chiến tích mà chị tự hào nhất có lẽ là giành ngôi quán quân gameshow “Cầu thủ thứ 12” phát sóng trên HTV.

Anh Thư vô địch gameshow trên sóng HTV

Trong chương trình này, chị cùng người đồng đội là Phước Nhân – một nhạc công tự do, đã làm nên một đội “Trắng Trong Trẻo” quá tuyệt vời. “Trắng Trong Trẻo” đã lần lượt đánh bại rất nhiều đội mạnh để đăng quang ngôi vị cao nhất. Người ta gọi vui, “Trắng Trong Trẻo” là khắc tinh của fan MU khi hầu hết các bại tướng dưới tay đội chị đều là fan MU.

Trải qua ba năm thăng trầm, cô gái trẻ Anh Thư đã vượt qua những thử thách mà tưởng chừng là không thể. Bao nhiêu tâm huyết và nghị lực mà Anh Thư đã bỏ ra dường như đã được đền đáp bằng một món quà xứng đáng. Ở thời điểm hiện tại, VoThuat.vn đã dần có những bước tiến triển nhất định. Dù không phải là một tờ báo danh tiếng ở Việt Nam nhưng với cộng đồng võ thuật thì đây chính là tờ báo số 1 về các dữ liệu và thông tin võ thuật.

Một đồng nghiệp của Anh Thư chia sẻ: “Tôi cũng là một người không biết gì về võ mà vẫn đi làm võ. Dù là đàn ông nhưng còn thấy khó, thấy cực huống hồ chi là phụ nữ. Vậy mà chị cũng làm được. Chị Thư mạnh mẽ lắm, chưa có gì mà chị không dám làm. Chị còn đào sâu vào những tiêu cực của giới võ, có lần bị người khác gọi đe dọa, bắt gỡ bài nhưng chị vẫn quả quyết không là không. Tôi nể con người chị, mạnh mẽ, kiên cường, không gì đánh bại nổi”.

Chặng đường chập chững vào nghề đã để lại cho Anh Thư những kỉ niệm khó quên. Có thể trên con đường ấy có rất nhiều khó khăn, có rất những vấp ngã và đôi lúc nản lòng nhưng chị vẫn mạnh mẽ vượt qua.

Trên con đường làm nghề dù còn nhiều khó khăn nhưng chị lại nhìn thấy được nhiều những khó khăn khác đằng sau những câu chuyện của người võ sĩ. Những thứ mà chị đã gắn bó ấy đã khiến chị có những cảm xúc thật lạ, thật đẹp. Vậy nên, Anh Thư càng yêu nghề hơn. Với Anh Thư, bóng đá có thể là một niềm đam mê, chị xem nó như một người bạn để có thể giải tỏa những căng thẳng, mệt mỏi. Nhưng có một điều không thể thay đổi rằng “Đối với võ thuật, tôi chưa bao giờ có ý định dừng lại. Tôi sẽ vẫn tiếp tục theo nó và yêu nó bằng cách của riêng tôi” – Anh Thư nghẹn ngào chia sẻ.

Có một Anh Thư mạnh mẽ

Khi được hỏi, nếu được tặng một điều ước, chị sẽ làm gì? Anh Thư đã dành cho tôi một sự im lặng. Có lẽ đó chính là lúc những cảm xúc đã tưởng chừng bị chôn vùi đi từ rất lâu ấy đã trở lại. Tôi vẫn còn nhớ như in đôi mắt long lanh của chị như muốn vỡ òa khi được hỏi đến điều ấy. Bởi đơn giản, điều chị mong lại chính là điều không thể thành hiện thực đó là có một gia đình hạnh phúc.

Kể về quá khứ, những ấn tượng về ba đều là những khoảnh khắc mờ nhạt. Ba mẹ Anh Thư đã sớm ly hôn từ thuở chị còn nằm nôi, nào biết đâu sự tình của người lớn. Ba rời đi để lại những rối rắm bộn bề cho hai mẹ con chị. Mẹ đưa chị trở về sống với bên ngoại, có bà có dì và có mẹ, chị cứ thế lớn lên mà không chút tình cha. Suốt ngần ấy năm trời, Anh Thư chỉ được gặp ba vỏn vẹn 3 lần, tiếng gọi ba cũng chẳng hề thấm thía.

Trong nhà, Anh Thư là đứa con duy nhất cũng chính là động lực tinh thần duy nhất của mẹ. Sớm tự lập, Anh Thư đã phải tự mình lên thành phố để đi thi đại học, tự chăm sóc bản thân và tìm việc làm thêm để đỡ đần mẹ ở nhà.

Ban đầu biết chị làm phóng viên Võ thuật, mẹ một mực không đồng ý, sợ thân con gái suốt ngày đi lại rất nguy hiểm. Cho đến bây giờ, khi nhắc đến con gái mình, mẹ chị không khỏi xúc động vì tự hào. Bởi cô con gái của mình đã thực sự khôn lớn, bật kênh youtube xem con dẫn chương trình, bác gật gù mỉm cười.

Cuộc sống của những người phụ nữ không có đôi vai gánh vác của đàn ông thật không dễ dàng. Thế nhưng, Anh Thư vẫn trưởng thành, chị thay ba gánh vác nỗi khó nhọc của mẹ. Để rồi, có một Anh Thư mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Hiện tại, ngoài võ thuật, chị đang ấp ủ dự định mở một trang tin tức về bóng đá phủi cho cộng đồng bóng đá không chuyên có nơi để xem tin tức và phát triển phong trào của mình.

Hành trình mà Anh Thư đã đi dù là trước kia hay sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều thử thách chờ đợi. Nhưng với chị, thành công chỉ đến khi chúng ta không ngừng cố gắng. Với cái chất mạnh mẽ, Anh Thư vẫn sẽ kiên định trên con đường mà mình đã chọn như chính cái tên mà mẹ đã đặt cho chị.

Diệp Vân