Ông Lý Đại Nghĩa – PCT Liên đoàn Judo TPHCM: Judo TPHCM vẫn là một bài toán “trẻ”

Vừa qua, Judo TPHCM xếp hạng nhất toàn đoàn tại Đại hội TDTT lần thứ VII-2014. Trước thành công này, phóng viên báo VoThuat.Vn đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Lý Đại Nghĩa – Phó chủ tịch Liên đoàn Judo TPHCM về “sự trở lại” của Judo TPHCM.

* Ông đánh giá thế nào về thành tích của Judo TPHCM tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7-2014? Nguyên nhân khách quan và chủ quan.

– Về góc độ chuyên môn, tham dự Đại hội lần này, Judo TPHCM đặt chỉ tiêu 4 HCV và đã đạt chỉ tiêu này với 3 HCV cá nhân và 1 HCV đồng đội nam. Theo dự báo của các nhà chuyên môn, TPHCM chỉ đứng hạng II toàn đoàn, xếp sau Hà Nội với 5 HCV. Tuy nhiên, kịch tính ở trận thi đấu đồng đội cuối cùng của giải, các cô gái Sóc Trăng đã bất ngờ vượt qua Hà Nội vốn dĩ được đánh giá cao hơn. Kết quả này khiến Judo Hà Nội mất đi 1 HCV đồng đội nữ và xếp sau TPHCM (hơn số lượng HCB).

Ông Lý Đại Nghĩa - Phó Chủ tịch Liên đoàn Judo TP HCM
Ông Lý Đại Nghĩa – Phó Chủ tịch Liên đoàn Judo TP HCM

* Vì sao Judo TPHCM sau thời hoàng kim với nhiều VĐV tên tuổi như Cao Ngọc Phương Trinh, Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Kim Vui, đã bị chững lại trong một khoảng thời gian dài, có lúc xếp sau cả Hà Nội lẫn Đồng Tháp. Vậy sự thành công lần này có thể coi là sự “trở lại ngọt ngào” hay chỉ là chiến tích nhất thời?  

* Không thể quá lạc quan về thành tích này. Chúng ta thấy, 4 HCV của TPHCM gồm 1 HCV của Đặng Hào (vô địch SEA Games), 1 HCV của Thảo Nguyên (hạng 42kg – hạng cân không có trong SEA Games và các giải quốc tế), 1 HCV 81 kg của Minh Quân và 1 HCV đồng đội. Trong số này, ngoài HCV của Đặng Hào là có triển vọng đạt thành tích ở khu vực Đông Nam Á, chúng ta chỉ có thêm 1 HCV của VĐV trẻ Minh Quân cũng sẽ rất khó khăn đại diện cho Việt Nam khi vẫn còn nhiều VĐV đàn anh trong tuyển quốc gia như: Tô Hải Long (Hà Nội), Trần Thương (Bạc Liêu)…

Nói rộng hơn, ở Giải vô địch Đông Nam Á 2014 vừa qua tại Singapore, TPHCM đạt 1 HCV của Minh Tuyền và 1 HCB của Bảo Ngọc, nhưng trong Đại hội này, 2 VĐV vừa nêu đều không đạt thành tích cao và cũng còn khoảng cách chuyên môn khá lớn so với các VĐV tuyển quốc gia cùng hạng cân.

Judo TP HCM vẫn là một bài toán "trẻ"
Judo TP HCM vẫn là một bài toán “trẻ”

* Với vị trí nhất toàn đoàn tại Đại hội TDTT năm 2014 nói lên điều gì cho sự trở lại của Judo TPHCM? Kế hoạch của Liên đoàn  Judo TPHCM để gìn giữ vị trí số 1 trong tương lai?

– Hạng I toàn đoàn với 4 HCV chỉ là động lực về tinh thần cho Judo TPHCM. Thực trạng cho thấy, Judo TPHCM cần sớm quy hoạch đào tạo chính quy, chuyên nghiệp lực lượng trẻ 14-16 thì mới thật sự là “sự trở lại ngọt ngào” sau 4-5 năm. Judo TPHCM có thế mạnh phong trào, nguồn để tuyển chọn năng khiếu từ thiếu niên, nhi đồng. Tuy nhiên khi chúng ta đào tạo đến mức “cận chuyên nghiệp” thì bị chi phối nhiều bởi các yếu tố văn hóa – xã hội, kinh tế, giáo dục, gia đình… của 1 thành phố lớn.  Do vậy, vẫn là bài toán “trẻ” nhưng chúng ta sẽ thay đổi mô hình từ tuyển chọn phong trào “hình tháp” sang mô hình tuyển chọn khoa học dự báo, chuyên biệt, dài hạn và định hướng chuyên nghiệp. Chỉ theo phương thức này, Judo TPHCM mới thật sự có bước nhảy vọt tiếp cận thành tích châu lục và thế giới.

Nhất Trung (thực hiện)