Shevchenko quyết đệ đơn để tái đấu với Nunes

Shevchenko đã không thể nuốt trôi thất bại trước Nunes tại UFC 215, và cô đã quyết định đệ đơn để xin tái đấu với nhà vô địch hạng cân Bantamweight của UFC.

Shevchenko điên người khi bị xử ép trước Nunes
Nunes bị cộng đồng chỉ trích, DC đứng ra bảo vệ

Hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của Shevchenko, khi trong trận tái đấu với Nunes vừa qua cô đã làm chủ rất tốt thế trận. Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, võ sĩ người Kyrgyzstan đã liên tục đẩy nhà vô địch của UFC vào thế bị động với những cú ra đòn liên tiếp của mình.

Tất cả những gì mà Nunes làm được ở trận đấu này đó là pha quật ngã Shevchenko vào cuối trận. Tưởng rằng chiến thắng đã thuộc về Shevchenko, thì điểm số mà các trọng tài đưa ra đã khiến nhiều người bất ngờ khi phần thắng đã nghiêng về Nunes với điểm số 47-48, 48-47, 48-47.

Ngay sau khi kết quả được công bố, Shevchenko đã không giữ được bình tĩnh khi nói rằng: “Tôi không cho rằng cô ấy đã chiến thắng. Cô ta còn chẳng ra được một cú đấm nào, đá thì quá nhẹ. Tôi thì khác, tôi đã có những cú đá rất mạnh.”

“Các bạn xem chấn thương ở chân tôi này. Đó không phải là vì cô ta làm tôi chấn thương đâu. Tôi đá cô ta nhiều đến nỗi mà chân mình bị thương ấy. Tôi tin mình là người đã giành chiến thắng ở trận này. Đúng vậy, tôi hoàn toàn không đồng tình với quyết định mà các trọng tài đưa ra.”

Chưa dừng lại ở đó, võ sĩ người Kyrgyzstan đã quyết định đệ đơn yêu cầu các trọng tài phải chấm lại điểm của trận đấu. Mặc dù biết khả năng thay đổi được kết quả là không cao, nhưng Shevchenko vẫn quyết tâm làm sáng tỏ mọi chuyện tới cùng, cũng như tuyên bố muốn được tái đấu cùng Nunes thêm một lần nữa.

“Tôi luôn sẵn sàng để có một trận đấu khác với Amanda. Tôi biết trận đấu này đáng lẽ đã thuộc về tôi. Nếu tôi gặp Amanda một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ thắng. Tôi sẽ xin được đấu trận thứ 3 với cô ta.” – Shevchenko tuyên bố.

  Xuân Anh