Taekwondo người khuyết tật: Không chỉ là võ thuật mà đó là tinh thần nhân văn, thượng võ

 Lần đầu tiên thi đấu tại Việt Nam, các VĐV Taekwondo người khuyết tật đã mang đến một cái nhìn khác về võ thuật, đó là tinh thần nhân văn và thượng võ của bộ môn Taekwondo.

 Với những người bình thường, việc luyện tập và thi đấu võ thuật là cả một quá trình gian nan. Nhưng với người khuyết tật thì điều đó còn khó khăn hơn gấp bội. Tuy nhiên, vượt lên sự thiệt thòi về những khiếm khuyết của cơ thể, hơn 100 VĐV đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cống hiến hết mình ở Giải Taekwondo người khuyết tật châu Á mở rộng 2018 đang diễn ra tại TP.HCM.

Các VĐV thi đấu trên tinh thần quyết tâm cao vì màu cờ sắc áo của đất nước mình. Tuy nhiên, đâu đó khán giả vẫn bắt gặp những nụ cười ấm áp, những cái bắt tay thân thiện, thậm chí là cả những giọt nước mắt rơi. Khán giả tại TP.HCM lần đầu tiên chứng kiến những VĐV Taekwondo người khuyết tật thi đấu và họ rất ấn tượng về nghị lực phi thường của họ.

Thanh Lan – một khán giả có mặt ở Nhà thi đấu Phú Thọ hôm 24/5 chia sẻ: “Thật không thể tin được là có những người mất đi đôi tay nhưng họ vẫn giữ thăng bằng và thi đấu tốt đến như vậy. Tôi thật sự rất khâm phục tinh thần thi đấu các các VĐV khuyết tật quốc tế thi đấu ở giải đấu này”.

Hai VĐV cùng bị mất một tay.
Nhưng họ vẫn thi đấu và cống hiến một trận đấu hay.

Khán giả trên sân cổ vũ rất nhiệt tình cho các VĐV.
Nụ cười tươi của Nabavi (Iran) trước khi lên sàn đấu.
Co bé bị cụt cả hai tay nhưng vẫn thi đấu ấn tượng.

Sau mỗi trận đấu kết thúc họ dành cho nhau những cái ôm thắm thiết.

Cùng nhau nhận huy chương…

…nở nụ cười tươi như những người bạn thân thiết.

Bên cạnh thi đấu võ thuật, Giải Taekwondo người khuyết tật châu Á mở rộng 2018 đã mang đến nhiều khía cạnh khác của bộ môn Taekwondo. Đó là tinh thần nhân văn, thượng võ. Điều này càng làm tăng thêm tình bằng hữu, gắn bó giữa các VĐV các nước; đồng thời giúp họ có ý chí, niềm tin để vươn lên rèn luyện sức khỏe trong cuộc sống.

VoThuat.vn