3 VĐV Taekwondo thắng kiện 60 triệu đô vì bị HLV xâm hại tình dục

3 nữ VĐV Taekwondo Olympic bị HLV lạm dụng tình dục trong nhiều năm đã được bồi thường 60 triệu đô trong vụ kiện chống lại võ sư HLV của mình.

Hơn 1000 VĐV tham dự Giải Taekwondo năng khiếu TP.HCM lần 1-2017
Gần 1000 võ sinh tham dự kỳ thi thăng đẳng Taekwondo TP.HCM lần 1-2017

Phán quyết chống lại Marc Gitelman đã được thẩm phán Tòa án Tối cao Los Angeles đưa ra sau khi vị HLV này kháng cáo bất thành.

Số tiền bồi thường trị giá hàng triệu đô la này đến giữa các vụ tai tiếng lạm dụng tình dục ở các cuộc thi nghiệp dư đối với trẻ em gái và phụ nữ đang ở mức báo động, bao gồm cả các cáo buộc rằng một bác sỹ thể dục dụng cụ Hoa Kỳ đã lạm dụng một số cô gái.

Luật sư Stephen Estey nói rằng: “Chúng tôi muốn làm sáng tỏ vấn đề này bởi vì nó không chỉ diễn ra duy nhất ở bộ môn taekwondo. Chúng tôi muốn lấy lại công bằng cho các nạn nhân bị lạm dụng tình dục.”

Yasmin Brown, Kendra Gatt và Brianna Bordon là những người vị thành niên khi tội ác xảy ra. Báo chí thường không công bố tên của nạn nhân bị lạm dụng tình dục, nhưng cả ba đều đồng ý công khai tên của mình.

Cả ba đều thi đấu ở cấp độ cao của môn Taekwondo và tại các giải đấu do USOC và Taekwondo của Hoa Kỳ. Brown và Bordon cho biết họ đã bị tấn công tình dục bởi Gitelman tại khu ký túc xá của Trung tâm Đào tạo Olympic.

Marc Gitelman

USOC sẽ không bình luận về phán quyết đối với Gitelman vì khiếu nại đang chờ giải quyết. Một quan chức của Taekwondo Hoa Kỳ cũng đã không đưa ra bất cứ bình luận gì.

Gitelman là một HLV hàng đầu tại Las Vegas và được gọi là “Master G”. Ông đã đạt được những chứng chỉ giảng dạy cần thiết để phát triển vận động viên thể thao tầm cỡ Olympic và hướng dẫn họ tham dự Thế vận hội.

Marc Gitelman

Gitelman lạm dụng các cô gái từ năm 2007 đến 2014, thường sau khi cho họ uống rượu trong phòng khách sạn trong khi đi du lịch sau thi đấu.

Việc bị lạm dụng tình dục đã ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của Brown. Trước các giải đấu, cô sẽ nhớ lại việc bị lạm dụng và nôn mửa. Brown, hiện đang điều hành một phòng tập Taekwondo của riêng mình, đã bỏ lỡ một cơ hội để cạnh tranh tại Thế vận hội mùa hè năm ngoái tại Brazil. “Tôi vẫn rất yêu môn thể thao này, nhưng những cuộc thi lại làm tôi phiền lòng nhất. Vì lúc đó, tất cả các ký ức đau buồn lại ùa về.”

Anh Thư