(VoThuat.vn) – Mùa xuân không hề có bánh chưng xanh hay dưa hấu đỏ, mà chỉ có những cơn gió lạnh trên đất Pháp khiến cô gái nhỏ bé mà người ta quen gọi là “hot girl Taekwondo” không thôi nhớ về quê nhà và thèm cái Tết bên gia đình.

Nhắc đến Châu Tuyết Vân, chắc hẳn ai cũng biết về một VĐV không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng tài năng. Cô gái vàng của Taekwondo Việt Nam trong hơn 10 năm qua đã cống hiến cho thể thao nước nhà rất rất nhiều thành tích đáng nể trên đấu trường quốc tế.

NHÀ VÔ ĐỊCH TAEKWONDO KHỞI ĐẦU BẰNG MÔN VÕ VOVINAM

Lúc bé, Châu Tuyết Vân khá nhỏ con nên được gia đình cho đi học võ để khỏe hơn. Ít người biết, Châu Tuyết Vân khởi đầu không phải với Taekwondo mà là Vovinam – môn võ của Việt Nam. Năm 7 tuổi, cô đã được gia đình cho theo học Vovinam và sớm lên được đai vàng, cô cũng tham dự một số giải đấu.

Học được hơn 1 năm, trong trường Tiểu học của Vân khi đó mở 1 CLB Taekwondo. Châu Tuyết Vân chia sẻ: “Dù là học Vovinam nhưng ở trường tiểu học khi đó thấy mấy bạn kéo nhau đi học Taekwondo rất đông nên ba Vân mới đăng kí cho học thêm Taekwondo. Sau này ba cho lựa chọn 1 trong hai môn, lúc đó Vân còn con nít, thấy lớp Taekwondo đông con nít hơn mà ai cũng mới còn bên lớp Vovinam thì đa số là anh chị lớn nên không có vui bằng nên Vân chuyển sang học Taekwondo luôn”.

Kể từ đó, cô nàng bén duyên với môn võ này. Khi mới bắt đầu, cô nàng nhỏ con chọn thi đấu đối kháng. Mấy ai nghĩ, Châu Tuyết Vân với dáng người mảnh khảnh, nhỏ con, cân nặng chưa đến 36kg lại nhiều năm liền vô địch đối kháng toàn quốc từ lúc học cấp 2. Vậy mà, Vân làm được!

Lên lớp 9, Tuyết Vân tiếp tục chứng tỏ năng khiếu ở nội kháng khi giành HCV hạng cân 42kg. Thời điểm đó, cô đã nghĩ sự nghiệp của mình chỉ gắn liền với đối kháng. Ở nội dung quyền, Châu Tuyết Vân cũng tham gia thi đấu nhưng không giành được nhiều thành tích nổi bật. Mãi đến năm lớp 10, cô mới có HCV quyền đầu tiên ở nội dung quyền tiêu chuẩn đồng đội nữ.

Tấm HCV đó như một cú hích mạnh mẽ cho Châu Tuyết Vân. Từ đó, cô tập trung vào quyền hơn, kỹ năng cũng phát triển không ngừng. Năm lớp 12, Châu Tuyết Vân lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quyền quốc gia. Đó là một cột mốc mới trong sự nghiệp của VĐV tài năng này. Cũng chính thời điểm này, khó khăn bắt đầu kéo đến với “hot girl làng võ”.

Thời điểm đó là thời gian cuối cấp, việc học đè nặng lên vai cô nàng sinh năm 1990 trong khi đó, việc tập luyện ở ĐTQG cũng không thể bỏ. Nhìn cô con gái phải “gồng mình” để cân bằng chương trình học phổ thông và tập võ, mẹ của Châu Tuyết Vân không khỏi chạnh lòng. Bà khuyên con gái từ bỏ taekwondo. Song, gian truân mới biết mặt anh tài. Với quyết tâm cao độ, Châu Tuyết Vân tự nhủ đã theo Taekwondo thì phải đeo đến cùng.

Đó vẫn chỉ là khởi đầu cho một hành trình gian nan. Châu Tuyết Vân gặp rất nhiều vấn đề khác là về việc phân chia lương bổng không phù hợp. Châu Tuyết Vân xúc động kể: “Thời điểm đó, Vân không có xe mà mỗi ngày phải đi từ Quận 4 lên NTĐ Quân khu 7. Vân phải đi nhờ bạn mình, không phải trả tiền xe nhưng mình vẫn phải bao bạn ăn. Tiền lúc đó không nhiều lại phải chia cho 3 người. Vân lúc đó không nghe lời và đòi mình phải được hưởng suất riêng của mình. Lúc đó, thầy mới đưa mình ra khỏi đội tuyển. Vân tập ở đó một tháng thì đã bị đuổi khỏi tuyển quốc gia rồi”.

Tưởng chừng phải bỏ dở sự nghiệp Taekwondo khi mới bắt đầu chớm nở nhưng Châu Tuyết Vân đã vượt qua tất cả bằng nghị lực phi thường. Ở độ tuổi rất trẻ, trước những chông gai đầu đời, Vân vẫn đứng vững trên đôi chân mình. Giữa một vùng sỏi đá khô cằn, cây hoa dại vẫn mọc lên và nở những chum hoa thật rực rỡ. Châu Tuyết Vân cũng vậy!

Chẳng lâu sau, cô được gọi trở lại đội tuyển. Mà ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, những gì Châu Tuyết Vân có thể làm khi ấy là sự gắng sức tập luyện để giành kết quả cao. Với số tiền phụ cấp, Châu Tuyết Vân mua được chiếc xe để tiện việc đi lại và giúp đỡ gia đình.

Châu Tuyết Vân hài hước kể: “Lúc đó Vân rất trăn trở, rất khó khăn. Sau này đi tập với anh chị thì mới có tiền mua được chiếc xe để đi tập. Vậy mà, Vân còn bị công an bắt nữa chứ. Trong túi lúc đó chỉ còn 30 ngàn mà chú công an vẫn phạt. Chú nói ‘chú chỉ phạt con như mấy bạn đi xe đạp thôi’. Tới giờ Vân vẫn nhớ”.

Nổ lực từ ngày đặt chân lên tuyển, và thứ mà Châu Tuyết Vân để lại cho đến bây giờ đã là một di sản quá lớn mà bất cứ ai cũng ao ước.

THÈM CÁI TẾT Ở NHÀ

Là một VĐV chuyên nghiệp đã hơn 12 năm, Châu Tuyết Vân chẳng lại gì với việc thi đấu và tập huấn xa nhà. Mỗi năm vài lần cô phải bay sang nước khác thi đấu hàng tháng trời, chưa kể thời gian tập luyện khiến cô gần như không có thời gian để ở bên gia đình. Có lúc, thời gian về thăm gia đình của đả nữ Taekwondo trong một tháng chỉ vài ngày. Sau đó Châu Tuyết Vân lại lên đường với những thử thách và nhiệm vụ mới.

Được đi nhiều ai lại không thích. Nhưng trường hợp của Châu Tuyết Vân hoàn toàn không dễ dàng. Có lúc, cô “thèm” lắm bữa ăn cùng và không khí sum họp với gia đình. Chuyện tưởng chừng rất bình thường ấy đôi khi lại trở thành xa xỉ với cô gái vàng taekwondo.

Taekwondo đã lấy đi thời gian và tuổi trẻ của cô gái sinh năm 1990. Để chuẩn bị cho SEA Games, cô lao vào chế độ tập luyện khắc nghiệt và gần như không còn thời gian cho bản thân. 9 giờ sáng đã bắt đầu tập luyện. Cô kết thúc ngày khi thành phố ngoài kia đã vắng bóng xe cộ.

Cô chia sẻ: “Thường thì mỗi tháng sẽ có 2 tuần ở nhà và hai tuần Vân phải đi nước ngoài thi đấu. Có khi cũng được ở nhà một tháng nhưng từ sáng sớm là Vân đã vác balo đi tập, tối muộn mới về nên thời gian bên gia đình cũng chẳng được bao nhiêu”.

Những ngày cuối năm, nỗi niềm của Châu Tuyết Vân cũng chất chứa hơn. Cứ dịp lễ tết sắp về cô lại sợ không có thời gian cho gia đình. Có được vài ngày nghỉ ít ỏi ngày Tết, Châu Tuyết Vân đều tranh thủ đưa gia đình đi mua sắp hạt dưa, mứt tết, sắm thêm vài bộ đồ mới cho mấy đứa em. Thời gian ngắn ngủi bên gia đình là điều quý giá nhất của cô nàng. Vân lắm lúc chỉ mong có một cái Tết đầm ấm bên gia đình, chẳng phải lo chuyện thi đấu.

Không giấu được vẻ xúc động, Vân kể: “Người ta bình thường nghỉ Tết tới mùng 10. Còn mình mới mùng 4 đã bắt đi tập rồi. Năm nay (2020) là Vân không được nghỉ Tết vì tháng 3 là Giải vô địch châu Á còn tháng 5 là giải Vô địch thế giới nên thầy không cho nghỉ Tết. Vân có nhà ở TP.HCM còn đỡ. Mấy đứa nhỏ không biết làm sao để về nhà”.

Gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho cô gái vàng của Taekwondo Việt Nam. Dù đã lớn nhưng gia đình vẫn lo lắng cho Châu Tuyết Vân mỗi khi cô đi tập về trễ hay thi đấu xa nhà. Vân kể: “Đi tập hay đi đâu về trễ là mẹ biết Vân mệt nên pha nước, pha cà phê cho uống, việc nhà cũng không cho Vân làm. Còn ba, đi đâu mà không nói là ba hỏi ‘con hết thương ba rồi đúng không?’ Cứ như vậy, sau này mình sợ, đi đâu cũng kể cho ba mẹ nghe. Gia đình Vân lúc nào cũng yêu thương gắn bó với nhau như vậy”.

MƠ TƯƠNG LAI AN NHÀN CÙNG TAEKWONDO

Tham dự SEA Games 30 lần này, Châu Tuyết Vân và đồng đội đã thi đấu xuất sắc ở nội dung quyền sáng tạo 5 người để mang về tấm HCV cho TTVN. Cô gái nhỏ bé 12 năm trước còn bỡ ngỡ khi đặt chân lên tuyển giờ đã là VĐV Taekwondo nổi bật nhất của đội tuyển, là nhà vô địch thế giới, là đầu tàu của Taekwondo Việt Nam.

Trên đội tuyển Taekwondo Việt Nam bây giờ không thể thiếu hình bóng của cô gái xinh đẹp Châu Tuyết Vân. Không chỉ là thủ lĩnh, sự xuất hiện của Vân còn mang ý nghĩa tinh thần. Khéo léo, duyên dáng và tâm lí, Châu Tuyết Vân dẫn dắt các lứa đàn em kế cận mình đi từ hết thành công này đến thành công khác. Trên tuyển, đồng đội gọi Châu Tuyết Vân là ‘boss” vì cô lớn nhất trong các VĐV. Nhưng vì hiền lành nên “chị cả” đôi khi cũng bị ăn hiếp.

Cũng vì là “chị cả” nên Châu Tuyết Vân phải lo lắng, kèm cặp rất nhiều cho đàn em của mình. Giờ, ở tuổi 29, Châu Tuyết Vân đã bắt đầu tính chuyện không còn thi đấu đỉnh cao. Sau SEA Games, Vân muốn hoàn thành nốt việc học tại Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Cô nàng cũng dự định liên thông lên cao học để thuận tiện cho việc xây dựng tương lai.

Nhưng dù tương lai có là gì thì chắc chắn trong đó không thể thiếu Taekwondo. Cô đã đem lòng yêu nó và chỉ muốn gắn bó với bộ môn này, dù là ở thời điểm nào đi nữa.

Hai năm nữa, khi SEA Games 31 được tổ chức ở Việt Nam, Châu Tuyết Vân muốn đó sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trên sự nghiệp đỉnh cao của mình. Sẽ chẳng điều gì tuyệt vời hơn kết thúc sự nghiệp bằng tấm HCV trên chính quê hương của mình.

Còn sau đó, khi không còn thi đấu chuyên nghiệp, thứ mà Châu Tuyết Vân nghĩ đến là mở một phong tập Taekwondo. Cô bộc bạch: “Sau này Vân muốn mở một phòng tập Taekwondo phong trào để dạy cho các em nhỏ. Dạy như vậy sẽ an nhàn và thoải mái hơn. Hiện tại, Vân vẫn còn ít kinh nghiệm nên vẫn phải theo thầy để học hỏi.”.

Thời gian thi đấu đỉnh cao của Châu Tuyết Vân có lẽ cũng đã dần khép lại. Ở độ tuổi 29, cô hoàn toàn có quyền tự hào về những điều đã có được. Tương lai sắp tới của “Hot girl Taekwondo” vẫn đang rộng mở chờ cô bước tiếp.

Với Châu Tuyết Vân, một trong những tình yêu lớn nhất đã dành trọn cho taekwondo. Cô nói đùa lỡ yêu nên phải theo tới cùng, bất chấp hy sinh cả tuổi trẻ. Những điều đó càng làm người ta thấy trân trọng số danh hiệu mà Châu Tuyết Vân giành được tới hôm nay.

Xem thêm hình ảnh Châu Tuyết Vân và đàn em ở đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam ‘khoe sắc’ dịp Xuân 2020:

Hoài Phương


Tin liên quan: