Tạm biệt cha đẻ Marvel – Stan Lee

Cha đẻ của các siêu anh hùng trong truyện tranh Marvel Stan Lee vừa trút hơi thở cuối cùng tại Trung tâm y tế Cedars-Sinai ở thành phố Los Angeles. Stan Lee qua đời để lại niềm tiếc thương vô cùng lớn với những người hâm mộ điện ảnh, truyện tranh nói chung và Marvel nói riêng.

Stan Lee – người đồng sáng lập Marvel vừa được xác nhận đã qua đời tại Trung tâm y tế Cedars-Sinai ở Los Angeles ở tuổi 95. Trước đó, Stan Lee đã được đưa đến bệnh viện từ nhà riêng tại Hollywood Hills vào sáng hôm thứ 2, thế nhưng sau đó cụ đã không qua khỏi, lý do bởi sức khỏe ngày một yếu và một phần do các vấn đề về viêm phổi, thị lực giảm sút.

Stan Lee (28/12/1922-12/11/2018) có tên khai sinh Stanley Martin Lieber, vừa là nhà văn, họa sĩ, chủ bút, chỉ đạo sản xuất, dẫn chương trình, diễn viên và cũng đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của Marvel Comics.

Ông là người đồng sáng tạo ra các nhân vật truyện tranh nổi tiếng như Người Nhện, Hulk, nhóm Fantastic Four, Người Sắt, Thor, X-men và rất rất nhiều nhân vật giả tưởng khác, tạo ra một vũ trụ riêng biệt của các siêu anh hùng trong truyện tranh với một hệ thống nhân vật phong phú và phức tạp.

Sự ra đi của Stan Lee để làm niềm tiếc thương cho những ai đam mê phim ảnh và truyện tranh. “Đội trưởng Mỹ” Chris Evans đã bày tỏ sự thương tiếc trên Twitter: “Sẽ không bao giờ có một Stan Lee thứ hai. Trong hàng thập kỷ, ông ấy đưa mọi người, cả lớn lẫn bé, vào những cuộc phiêu lưu, đào tẩu, với sự giải trí, niềm tin, cảm hứng, sức manh, tình bạn và niềm vui. Ông ấy luôn thể hiện tình yêu, lòng tốt và sẽ để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa trong cuộc đời của rất, rất nhiều người”.

Trong suốt hơn 10 năm lịch sử của Marvel Studios, Stan Lee góp mặt ở hầu hết bộ phim của hãng với tư cách diễn viên khách mời.

Hoài Phương