Thành Long cảm thấy “vô dụng” trong vụ tấn công ở Las Vegas

Thành Long đã hạ gục những kẻ khủng bố trong bộ phim hành động mới của mình ‘The Foreigner’, nhưng anh lại cảm thấy “vô dụng” trong cuộc thảm sát ở Las Vegas vừa qua.

Những khoảnh khắc hiếm thấy khó tìm của Thành Long
Cung Le thực sự bắt đầu nghiệp điện ảnh từ khi nào

Thành Long mong ước anh có thể sử dụng các kỹ năng võ thuật mang tính biểu tượng của mình trên màn ảnh để giúp đỡ những nạn nhân trong vụ xả súng vào chủ nhật ở Las Vegas.

Thành Long nói trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ ba: “Có rất nhiều trẻ em đã nói: Thành Long là một siêu anh hùng. Tôi thật sự muốn trở thành một siêu anh hùng, có thể bay vòng quanh thế giới, cứu người, đánh bại những người xấu, đưa họ vào tù. Nhưng giờ tôi chỉ có thể đứng nhìn, tôi thật vô dụng. Điều tôi có thể làm là cầu nguyện cho họ.”

Vụ xả súng được gây ra bởi Stephen Paddock đã làm ít nhất 59 người chết và 527 người khác bị thương trong Lễ hội âm nhạc Route 91 Harvest Festival.

Thành Long đã có cơ hội để chiến đấu với những kẻ khủng bố trong bộ phim hành động mới của mình, “The Foreigner“. Trong phim, anh đóng vai một người cha đau buồn sau cái chết con gái mình nên đã quyết định chiến đấu để đòi lại công lý.

Thành Long nói: “Thông qua bộ phim, tôi hy vọng mọi người hãy ngừng bạo lực. Đó là một thông điệp để giúp ngăn chặn khủng bố ngăn chặn việc ném bom, ngừng làm tổn thương những người vô tội.”

Ở tuổi 63, ngôi sao Hồng Kông đang hy vọng mình có thể làm được nhiều hơn cho võ thuật.

Anh giải thích: “Tôi muốn trở thành một diễn viên thực sự. Tôi không muốn khán giả tiếp tục nghĩ tôi là một ngôi sao hành động. Một ngày nào đó tôi già đi, tôi không thể đánh nữa. Tôi muốn trở thành một Robert De Niro. Tôi muốn trở thành Clint Eastwood. Họ là những diễn viên thực sự, nhưng họ cũng có thể chiến đấu!”

Anh Thư