Trận đấu nhàm chán nhất UFC, đấu 15 phút chỉ tung 11 cú đấm

Trận co-main event của UFC 226 giữa Francis Ngannou và Derrick Lewis đã khiến Joe Rogan thốt lên rằng: “Đây là trận đấu tệ nhất lịch sử hạng Heavyweight mà tôi từng chứng kiến.”

Francis Ngannou 31 tuổi đến từ Cameroon đã khiến cho cả thế giới phải ngã mũ thán phục trước cú KO thần sầu hạ gục Alistair Overeem tại UFC 218, sau trận đấu anh được ngay 1 suất tranh đai với Stipe Miocic. Tuy nhiên, chỉ sau 1 hiệp Ngannou bắt đầu hết pin và chỉ có thể chờ đợi đến hết 4 hiệp đấu cuối cùng. Trở lại tại UFC 226, người hâm mộ hi vọng sẽ lại được chứng kiến một Ngannou với những cú đấm khiến đối phương cắm mặt xuống sàn, thế nhưng hi vọng nhiều thất vọng lại càng nhiều, sau 15’ thi đấu võ sĩ người Pháp gốc Cameroon chỉ tung ra được vỏn vẹn có 11 cú đấm.

Là một người tiếp xúc đủ lâu với Francis Ngannou, Dana White cho biết lí do về sự tuột dốc phong độ của Ngannou. “Cậu ấy đang có một sự tiến bộ vượt bậc, và đương nhiên nhất là sau trận đấu với Alistair Overeem, mọi người đều nói về cậu ấy. Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ trở thành một gã đáng gờm khác. Và cái tôi quá lớn đã chiếm hữu cậu ấy. Bạn cũng đã thấy rồi đấy. Cậu ấy bắt đầu sụp đổ”.

“Tôi đã gặp riêng Ngannou và team của cậu ấy, cái tôi của cậu ấy đã thật sự nằm ngoài tầm kiểm soát. Trước trận đấu với Stipe, cậu ấy đã trở về Pháp và có một kì nghỉ. Cậu ấy còn không thật sự tập luyện cho trận đấu. Bạn thấy kết quả rồi đó. Sau đó, cậu ấy đã trở lại luyện tập, nhưng cái tôi và lòng tự trọng quá lớn đã nuốt chửng Francis Ngannou”. White nói thêm.

Dana White cũng cho biết ông không chê trách Derrick Lewis về trận đấu nhàm chán của anh với Ngannou. Ngược lại, chủ tịch UFC cho biết ông rất thích võ sĩ vui tính này, mỗi lần anh ta bước vào sàn đấu, chúng ta lại được nhìn thấy những cú đấm thần sầu không kém Ngannou. Trận đấu lần này là sự việc không ai mong muốn, White cho biết không vì thế mà ông sẽ không “sủng ái” “The Black Beast”.

https://youtu.be/R6rPnnIW0bA

Minh Triết