Tranh cãi nảy lửa giữa võ sĩ và trọng tài ở UFC Fight Night 128

Ricky Simon và Merab Dvalishvili đã mang về nhà danh hiệu Fight of the Night cho màn trình diễn xuất sắc của cả hai tại UFC Atlantic City, nhưng khoảng tiền từ danh hiệu Fight of the Night đó cũng không thể dập tắt những tranh cãi xung quanh kết quả trận đấu.

Gần như nhận được kết quả thua rõ ràng, gà mới của UFC- Simon bằng cách nào đó đã giành chiến thắng một cách ngoạn mục trước Dvalishvili bằng đòn guillotine choke. Điều đáng nói ở đây, Dvalishvili đã từ chối tapout đến những giây phút cuối cùng của trận đấu, tuy nhiên các quan chức của Ban thể thao New Jersey đã công bố rằng Dvalishvili đã thật sự bất tỉnh vào cuối trận đấu, dẫn đến chiến thắng cho Simon ở 5:00 hiệp 3- kỉ lục mới cho một trận đấu 3 hiệp tại UFC.

Mặc dù không phải trọng tài chính điều khiển trận đấu, sau đó Marc Goddard cũng đã đã xuất hiện trên FOX Sports 1 sau trận đấu để giải thích về kết quả trận đấu.

“Tôi nghĩ kết quả đã rất rõ ràng ở cuối trận, có thể cả trước đó, khi tiếng chuông vang lên, Dvalishvili … đã bất tỉnh, thật sự bất tỉnh. Trong trường hợp này, cũng giống như tất cả các trường hợp khác nếu bạn dính phải một đòn RNC hoặc Guillotine choke. Sự thật là anh ta đã rơi vào trạng thái bất tỉnh — nên được công nhận là một cú submission, một cú submission kĩ thuật.”

Về phần Dvalishvili, võ sĩ này cho rằng chỉ đơn giản là anh ta mệt và nằm xuống chứ không phải bất tỉnh.

“[Simon] kéo tôi xuống và tôi không thể di chuyển được. Tôi chỉ biết chờ bởi vì chỉ còn một tí thời gian ít ỏi. Khi trận đấu kết thúc, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi và nằm ườn ra. Tôi biết tôi đã thắng. Bác sĩ kêu tôi nằm xuống. Tôi chẳng hiểu tại sao họ lại cho là anh ta thắng. Tôi cảm thấy mình mới là người thắng. Tôi không thua trận đấu này.”

Trọng tài Marc Goddard

Còn Simon, đương nhiên không đồng ý với Dvalishvili. Anh cho rằng đối thủ của mình đã choáng váng và hoàn toàn bất tỉnh.

Trọng tài Marc Goddard cũng hoàn toàn đồng tình: “Có một chút bối rối ở đây  và tôi chỉ muốn làm rõ rằng họ không cần tới bảng .Trọng tài Liam Kerrigan khi thấy [Dvalishvili] bất tỉnh, anh ta đã bỏ qua. Và tôi nghĩ điều đó hơi vội vã, mọi người nghĩ chúng tôi sẽ thử công bố bảng điểm, vì thế tôi nói, ‘Không, không. Anh ấy đã thua.’ Mặc dù sau đó thể trạng của anh ta khá tốt, anh ấy chắc chắn đã thua về luật thi đấu.”

https://youtu.be/pxn-8K3Hro8

Minh Triết