Vladimir Klitschko: Muốn đấm gục “Rocky Balboa của Philadelphia”

Klitschko “em” – tỏ ra hứng thú khi nói về trận đấu sắp tới của mình. Đó là trận đấu bảo vệ đai vô địch hạng nặng của IBF, WBO, IBO, The Ring và đai siêu vô địch của WBA vào ngày 25-4 tại sàn đấu Madison Square Garden (New York, Mỹ) trước võ sĩ người Mỹ Bryant Jennings – người mà Klitschko “em” miêu tả là có vóc dáng và điệu bộ rất giống với… nhân vật Rocky Balboa (nhân vật võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp hạng nặng trong loạt phim cùng tên do nam tài tử nổi tiếng Sylverster Stallone diễn xuất).

Vladmir Klitschko đang rất tự tin và hào hứng trước trận đấu với Bryant Jennings.
Vladmir Klitschko đang rất tự tin và hào hứng trước trận đấu với Bryant Jennings.

Klitschko – võ sĩ người Ucraina có biệt danh Tiến sĩ Búa thép – phát biểu: “Tôi và Bryan sẽ tạo ra một màn giải trí mãn nhãn dành cho quý vị vào ngày 25-4 tới đây. Byrant Jennings là một trong những người khởi nghiệp khá muộn trong môn quyền Anh chuyên nghiệp, nhưng anh ta là đối thủ hàng đầu. Tôi có thể thấy được sự khát khao và cả ước nguyện của anh ta. Tất cả những điều đó khiến tôi nghĩ rằng, trận đấu sắp tới sẽ rất, rất hào hứng. Đây chính là cơ hội cuộc đời của anh ta”.

 

Vladimir đang sở hữu thành tích thắng 63/66 trận đấu trong sự nghiệp, trong đó có 53 trận thắng bằng knock-out, đã bảo vệ thành công đai vô địch đến… 17 lần kể từ năm 2006 cho đến nay. Tại thời điểm này, nhiều chuyên gia và cả những huyền thoại quyền Anh hạng nặng chuyên nghiệp đánh giá Vladimir là không thể bị đánh bại. Vladimir cũng tự tin: “Là một nhà vô địch, tôi là một kẻ xấu. Thậm chí, tôi là một kẻ xấu đến tồi tệ trong làng quyền Anh của cái hành tinh này. Vậy nên, sẽ không hề có một… kết cục tốt cho Jennings vào ngày 25-4 tới đây!”.

Hiện tại, dù đang theo đuổi “chiến lược” tính toán cho từng trận một – nghĩa là chỉ chọn đối thủ duy nhất và tập trung giải quyết trận đấu đó – Klitschko “em” vẫn không thể dừng nghĩ về chiếc đai vô địch WBC nằm trong tay của Deontay Wilder (từng là người đấu tập trong quá khứ với Vladimir, hiện được mệnh danh là “Quái vật knock-out” khi đạt tỷ lệ thắng knock-out cao nhất trong làng quyền Anh hiện nay, thắng 32/33 trận bằng knock-out, đạt tỷ lệ 96,9%, trong đó có 18 trận thắng knock-out ngay trong hiệp đấu đầu tiên). Đai vô địch WBC vốn thuộc về Klitschko “anh” – Vitali Klitschko.

Sau khi Vitali giải nghệ, đai vô địch này bị bỏ trống và nó đã thuộc về Wilder sau khi anh này đánh bại Bermane Stiverne (Canada) trong trận đấu giữa 2 võ sĩ thách thức số 1 của WBC. Vì thế, Vladimir đã “phá lệ” để nói về một đối thủ khác trong buổi trả lời phỏng vấn về trận đấu với Jennings: “Chúng tôi cần trận đấu đó và chúng tôi phải đối đầu nhau. Đối với tôi, Willder là võ sĩ có giá trị nhất để đối mặt và phần thưởng đáng giá dành cho tôi chính là chiếc đai vô địch mà anh ta đang sở hữu”.

Về phần mình, dù tỏ ra khá non kinh nghiệm với thành tích 19 trận toàn thắng (trong đó có 10 trận thắng bằng knock-out), Jennings vẫn tỏ ra đã sẵn sàng với trận đấu lớn nhất cuộc đời: “Tôi đã sẵn sàng bởi vì tôi cần phải sẵn sàng. Thể hình ư (Jennings “chỉ” cao 1m88, hoàn toàn bé nhỏ hơn hẳn gã khổng lồ Vladimir cao đến 1m 98)? Mấy anh hãy nhìn vào NBA thử xem, Allen Iverson (cựu hậu vệ của Philadelphia) là một cầu thủ chiếm ưu thế nhiều nhất trên sân đấu và là một trong những người giỏi nhất. Tôi mang đến sức trẻ, ý chí. Tôi mang đến nhiệt huyết và một tinh thần chiến đấu đầy quyết tâm. Vào ngày 25-4 tới đây, tôi sẽ làm nên lịch sử và thậm chí, tôi có thể thắng knock-out!”.

Theo SGGP