Ở tuổi 37, có rất ít người làm được những điều mà “Thánh Muay Thái” Buakaw Banchamek làm được. Hơn 300 trận đấu trong sự nghiệp chuyên nghiệp và 20 đai vô địch Muay Thái là quá đủ để làm nên cuộc đời của một huyền thoại. 

Đất nghèo nuôi chí anh hùng

Buakaw por Pramuk hay Sombat Banchamek sinh ngày 8 tháng 5 năm 1982 tại tỉnh Surin (vùng đông bắc Thái Lan). Buakaw lớn lên trong một vùng quê nghèo quanh năm với công việc đồng áng, cày bừa. Từ nhỏ, mảnh đất nghèo nơi Buakaw sinh ra đã rèn cho anh một ý chí kiên cường cùng ước mơ thay đổi số phận.

Trên “xứ sở chùa vàng”, Muay Thái tồn tại từ bao đời và là một điều hết sức thiêng liêng. Muay Thái không đơn thuần chỉ là một môn võ mà còn là một tôn giáo. Năm 7 tuổi, Buakaw Banchamek tình cờ xem được một giải đấu Muay Thái diễn ra gần nhà. Nhìn thấy đám đông hò hét, cổ vũ cuồng nhiệt cho võ sĩ, Buakaw đem lòng yêu Muay Thái.

Ít hôm sau, cậu bé Buakaw đem chuyện này nói với cha mẹ. Kể từ đó, Buakaw ngày ngày đến phòng tập để rèn luyện môn võ này.

Chẳng hiểu sao cậu bé 7 tuổi của ngày đó yêu Muay Thái đến cuồng si. Mỗi ngày đều đặn, Buakaw thức dậy từ 5 giờ rưỡi sáng và tập luyện hăng say. Cũng nhờ vậy mà Buakaw phát triển rất nhanh. Năm 8 tuổi, Buakaw đã có những trận đấu đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Buakaw đã có tới hơn 400 lần thượng đài ngay trên quê nhà kể từ khi còn rất trẻ.

Anh quyết định đi theo con đường chuyên nghiệp hơn bằng cách chuyển lên Bangkok và gia nhập lò luyện võ Por. Giống như những võ sĩ Muay Thái khác, anh phải trải qua thời gian khổ luyện vô cùng vất vả. Anh luôn giữ lịch tập hà khắc, thức dậy lúc 5 giờ rưỡi sáng để chạy bộ khoảng 10km. Sau đó đến phòng tập cơ bắp, đấu tập. Đến 15 giờ anh lại tập chạy và sau đó lao vào phòng tập cho tới tận 20 giờ.

Trừ những ngày đi thi đấu, Buakaw lặp đi lặp lại những điều trên đều đặn mỗi ngày, không thiếu một ngày.

“Thánh Muay Thái” Buakaw Banchamek

Những năm 2000, Buakaw bắt đầu sự nghiệp bằng những trận đấu tại quê nhà Thái Lan trong các giải đấu ở mức trung bình và có được danh hiệu vô địch ở đấu trường Omnoi. Bước phát triển đầu tiên của Buakaw là khi anh gia nhập đấu trường Lumpinee.

Đối với người Thái, nhà thi đấu Lumpinee được xem là thánh địa, là “hoàng cung” của những bậc “đế vương” Muay Thái. Bất kể sự nghiệp của một võ sĩ Muay hiển hách đến mức nào, nếu anh ta chưa từng vô địch Lumpinee thì xem như sự nghiệp đó vẫn có một vết khuyết rất lớn và không đủ để được gọi là “huyền thoại” như những tên tuổi tầm cỡ Saenchai (vô địch Lumpinee ở 4 hạng cân khác nhau).

Trong 4, 5 trận đầu tiên khi mới thi đấu ở sân Lumpinee huyền thoại, Buakaw luôn nhận thất bại. Thậm chí Buakaw từng có ý định giải nghệ vì không thể thắng những trận đấu lớn. Thế nhưng nhờ sự động viên và giúp đỡ của phòng tập Por. Pramuk, nơi anh đầu quân, Buakaw đã tiếp tục sự nghiệp.

Tháng 7/2004, Buakaw nổi danh trong giới võ thuật khi trở thành nhà vô địch thế giới K-MAX 1 (giải vô địch Kickboxing danh giá hàng đầu thế giới được tổ chức ở Nhật Bản) sau khi vượt qua những đối thủ lừng danh như John Wayne Parr, Takayuki Kohiruimaki hay Masato.

Hai năm sau, cũng tại giải đấu này, anh đã lập nên một kỉ lục mới trong giới võ thuật khi hạ gục được tay đấm hàng đầu Hà Lan – Andy Souwer để trở thành võ sĩ đầu tiên 2 lần giành chức vô địch tại giải đấu danh giá này.

Kể từ khi vô địch K-1, Buakaw Banchamek vươn mình trở thành một trong những tay đấm Muay Thái hay nhất ở đất nước Thái Lan. Thành công của Buakaw không đến nhiều từ trong nước mà đến từ việc anh chinh chiến ở khắp các đấu trường lớn nhỏ trên thế giới. Buakaw được định hướng và quảng bá rộng rãi ra quốc tế.

Từ quê nhà Thái Lan, Buakaw Banchamek đã mang theo môn võ đầy tự hào của dân tộc đến với 23 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Từ các nước châu Á có bản sắc văn hóa và nền võ học đầy đậm đà như Trung Quốc, Nhật Bản cho đến những quốc gia nổi tiếng về võ hiện đại như Anh, Mỹ hay cả những đất nước ít tên tuổi trên bản đồ võ học như Jamaica, Lebanon,… Buakaw đều đến và chinh phục tất cả bằng tài năng của mình. Buakaw đã mang hình ảnh của Muay Thái đến với đông đảo người hâm mộ.

Trải qua nhiều năm chinh phạt, Buakaw có cho mình một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ mà bất cứ võ sĩ nào cũng mơ ước. Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Buakaw đã có hơn 300 trận thắng và chỉ để thua 24 lần. Trong đó, từ năm 2010 đến năm 2014, Buakaw xác lập kỉ lục với 34 trận thắng liên tiếp. Buakaw cũng có cho mình đến 20 danh hiệu lớn nhỏ.

Với thân hình săn chắc, lối đánh mạnh bạo, thể lực sung mãn, Buakaw thực sự là một kẻ điên, kẻ hủy diệt trên võ đài. Bên cạnh đó, Buakaw còn được gọi là “người thép”

Mỗi lần thượng đài là gân cốt của Buakaw cứ cứng như thép, ngay chính một số đối thủ của anh cũng phải đặt câu hỏi là tại sao cơ thể của võ sĩ này lại cứng tới như vậy? Tất cả các bộ phận trên cơ thể Buakaw  như khuỷu tay, đầu gối, ống đồng,…đều trở thành những thứ vũ khí lợi hại giúp anh “xử đẹp” đối phương.

Ở “xứ sở chùa vàng” Buakaw Banchamek được tôn là “Thánh Muay Thái”. Buakaw làm người ta nể phục không chỉ vì những cống hiến của mình cho sự phát triển của Muay Thái mà còn vì nhân cách hiếm có của một con người đầy lòng trắc ẩn.

Hơn cả một huyền thoại

Phía sau võ đài, Buakaw là một con người vui vẻ, hòa đồng và giàu tình cảm. Tháng 10/2017, truyền thông Thái Lan và thế giới dậy sóng khi chứng kiến hình ảnh một Buakaw khác lạ. Không còn trên tay đôi găng, võ sĩ 35 tuổi khoác lên mình chiếc áo cà sa, đầu cạo trọc. Mỗi ngày, Buakaw chậm rãi bước trên từng con phố để ban phước lành cho dân và răn dạy những điều tốt đẹp.

Tại Thái Lan, mỗi đứa bé lớn lên phải một lần tu hành để có thể thấu hiểu cuộc sống, hướng thiện và làm những điều tốt đẹp cho đời. Thuở bé, Buakaw cũng đã một lần cạo đầu đi tu như thông lệ và truyền thống của đất nước Thái Lan. Còn lần này, Buakaw quyết định khoác lên mình tấm áo cà sa vì một lí do khác.

Sở dĩ anh làm vậy là vì tình cảm thiêng liêng của mình dành cho Quốc vương. Anh nói: “Đối với người Thái, chúng tôi nợ Quốc vương yêu quý của mình mọi thứ (Quốc vương Bhumibol Adulyadej, người qua đời vào ngày 13/10/2016 và được hỏa táng hôm 26/10/2017). Tôi tu tập để thể hiện lòng biết ơn với ông ấy. Tất nhiên, mọi thứ sẽ không giống với những gì bạn thấy trên phim ảnh khi một vị anh hùng đi tu, nhận thêm những siêu năng lực rồi đánh bại kẻ thủ”. Buakaw chia sẻ.

Anh chỉ có 9 ngày để khoác lên mình chiếc áo cà sa. Việc phải chuẩn bị cho trận đấu tại sự kiện Kunlun Fight 67 đã khiến anh quay trở lại tập luyện. Ngày 13/11/2017, Buakaw làm nức lòng mọi người dân Thái Lan khi đánh bại tài năng trẻ đến từ châu Âu Marouan Toutouh. Và như thường lệ, bức ảnh của Quốc vương Bhumibol Adulyadej lại được “Thánh Muay Thái” giơ cao với niềm tự hào tột cùng.

Bên cạnh việc đi tu để làm những điều tốt đẹp cho cuộc sống, Buakaw còn khiến nhiều người nể phục vì nhân cách cao cả của mình. Trên võ đài, “Thánh Muay Thái” chẳng bao giờ hạ nhục đối thủ hay có những lời lẽ xúc phạm, khiêu khích đối phương. Dẫu cho đối thủ có là ai, là một võ sĩ kém tên tuổi hay kể cả khi là kì phùng địch thủ Yi Long, Buakaw đều dành cho họ sự tôn trọng.

Buakaw không giống như nhiều võ sĩ khác, anh thật sự là một nhân tài hiếm có, “văn võ song toàn”. Là một con quái thú trên sàn đấu nhưng ít ai biết Buakaw là một người luôn ham học hỏi. Buakaw mới tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Rattana Bundit.

Con người luôn khao khát được học thêm những kiến thức và làm giàu cho bản thân. Tôi rất vui khi có được tấm bằng trên tay và hoàn thành công việc học tập. Ngoài thời gian tập luyện, tôi luôn muốn học hỏi thêm và giờ tôi có thể khiến gia đình mình tự hào với tấm bằng này

 

Với kỹ năng võ thuật của mình, Buakaw có thể dễ dàng kiếm một nghề hoặc học một ngành liên quan đến thể thao. Nhưng không, võ sĩ sinh năm 1982 thích thử thách bản thân với những điều mới mẻ chứ không chọn cách làm những điều an toàn. Buakaw còn được tặng bằng Thạc Sĩ danh dự của trường đại học Kasetsart vì những đóng góp cho nền võ thuật Thái Lan.

Chưa dừng lại ở đó, “Thánh Muay Thái” còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Đầu năm 2017, Buakaw đóng chính trong bộ phim hành động Thongdee Fun Khao (tựa tiếng Anh là Broken-sword Hero). Bộ phim gây được chú ý nhờ tên tuổi của “Thánh Muay Thái” và những pha võ thuật chất trong phim. Buakaw chia sẻ đóng phim rất khó và anh chỉ là tay ngang. Nhưng võ sĩ 35 tuổi sẵn sàng tiếp tục đóng phim nếu có kịch bản phù hợp.

Có thể nói, Buakaw chưa bao giờ có suy nghĩ dừng lại, anh luôn hướng đến phía trước để có thể đạt thêm những thành công mới. Anh là một người có suy nghĩ thấu đáo và luôn chuẩn bị trước cho tương lai. Ở Thái Lan, Buakaw là một vị thánh thật sự. Mặc dù được tôn sùng nhưng Buakaw vẫn khiêm tốn.

Anh từng nói: “Mọi người có thể coi tôi là một huyền thoại hoặc không. Dù sao, tôi đã chứng minh được rằng Muay Thái là một trong những môn võ hoàn hảo nhất thế giới. Tôi đã chạm trán nhiều phái võ khác nhau và tự hào với mọi thứ bản thân làm được”.

Hằng ngày, Buakaw vẫn giáo án cũ, thức dậy từ 5 giờ rưỡi sáng và lao mình vào lập luyện. Ngoài giờ tập, anh chọn cho mình cách sống thanh tịnh, gần gũi với thiên nhiên. Buakaw thích chạy bộ, thích câu cá và làm những điều đơn giản. Cuộc sống lúc nhỏ ở quê với công việc đồng áng như trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Buakaw vẫn đi làm vườn, cuốc đất, trồng cây, gặt lúa như một nông dân thực thụ. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người và luôn giữ cho mình một khí chất thanh cao, hướng thiện.

Không scandal, không đội ngũ PR với những chiêu trò bẩn, không phát ngôn gây sốc. Buakaw chinh phục người hâm mộ bằng tài năng, bằng một trái tim ấm áp và phẩm chất cao thượng của một võ sĩ chân chính. Trên thế giới ngày nay mấy ai làm được như Buakaw. Buakaw Banchamek còn hơn cả một huyền thoại.

Hoài Phương