Karate cứu vãn cuộc đời cậu bé mang tật bẩm sinh Jake Froods

Câu chuyện của câu bé 8 tuổi Jake Froods không chỉ đơn thuần là kỷ lục người giữ đai đen Karate trẻ nhất hành tinh. Đó còn là một bằng chứng sống động về những gì chúng ta có thể làm được cùng niềm đam mê võ thuật, những điều phi thường mà chúng ta có thể làm được từ xuất phát điểm thấp kém của mình.

Ý nghĩa bài quyền Chinto – Gankaku trong Karatedo

Mỗi ngày một tuyệt kỹ – Do Mawashi của Kyokushin Karate

Jake Froods sinh năm 2008 tại Leeds, West Yorkshire (Anh) là một trong những trường hợp đặc biệt nhất lịch sử Karate.

article-2440046-186D1B9400000578-641_634x654

Jake được chẩn đoán viêm khớp bẩm sinh, cha mẹ đưa cậu đi khám năm 3 tuổi khi phát hiện đôi chân của cậu yếu hơn các em bé cùng tuổi rất nhiều.. Cậu bé đã bắt đầu đam mê võ thuật tại thời điểm này sau khi xem bộ phim kinh điển – The Karate Kid. Mẹ của cậu bé, Kerry Frood, 31 tuổi, nói: “Jake rất yêu thích bộ phim Karate Kid. Chính bộ phim này đã đem đến sức mạng cho con trai tôi.”

article-2440046-186D216200000578-298_636x382

Một người bình thường khi mới bắt đầu tập võ thuật còn cảm thấy khó khăn chứ không đừng nói đến một cậu bé mới ba tuổi lại đang phải chịu đựng căn bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, Jake đã cố gắng vượt qua, dù rất đau nhưng khi nghe các bác sĩ động viên vì nó sẽ làm cho đôi chân của cậu bé mạnh hơn, Jake đã cố gắng vượt qua căn bệnh và tập luyện như một nhà vô địch thực thụ.

Jake còn bị rối loạn hệ miễn dịch. Võ sư trẻ tuổi này đã vượt qua nhiều ca phẫu thuật đau đớn nhưng sau khi hồi phục, cậu bé lại tập luyện chăm chỉ hơn. Nếu không có tình yêu dành cho võ thuật, Jake sẽ không có sự quyết tâm để vượt qua bệnh tật của mình.
Ước mơ của cậu bé 5 tuổi này là sẽ mở trường võ thuật riêng của mình khi lớn lên và ở tuổi 10, Jake phải là một giảng viên có trình độ.

video-undefined-186E9C6B00000578-283_636x358

5 tuổi, một phần ước mơ của cậu bé thành hiện thực khi cậu nhận được đai đen chính thức trong bộ môn Karate – sau cuộc sát hạch gồm 2 giờ chạy bộ và 4 giờ kiểm tra kỹ năng võ thuật. 2015, cậu sớm đón nhận niềm vinh dự thứ hai: chiếc đai đen 2 đẳng.

Anh trai chín tuổi của cậu bé, Junior, thường xuyên mang đai đen của Jake vào trường để khoe với các bạn cùng lớp. Cậu bé luôn là niềm tự hào của gia đình.

Tình yêu võ thuật đã giúp Jake Frood vượt qua bệnh tật và thành công – đó là điều không ai có thể phủ nhận được. Chiếc đai đen của Jake không phải là chiếc đai chuẩn mực của kỹ thuật Karate, nhưng là chiếc đai vô giá của niềm tin, nghị lực và ý chí phi thường – điều mà mọi võ sinh Karate toàn thế giới cũng phải kính nể.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”103758″]

Phạm Vũ