Võ sĩ MMA bỏ 25 năm thi đấu để có thể mua nhà cho mẹ

Võ sĩ MMA Tyron Woodley đã có một ngày lễ giáng sinh đáng nhớ sau khi thực hiện lời hứa mua nhà cho mẹ sau 25 năm.

Sinh ra và lớn lên ở Ferguson, Missouri. Woodley đã được mẹ nuôi nấng chăm sóc vì cha ông đã bỏ rơi ông khi còn rất nhỏ. Năm 10 tuổi ông nói với mẹ muốn làm vận động viên thể thao và sẽ mua nhà riêng cho mẹ. Đến nay, Woodley đã là nhà vô địch UFC, ông đã gom góp tiền để mua cho mẹ mình một ngôi nhà đàng hoàng. Tin vui này đã được chính võ sĩ này đăng tải trên trang cá nhân.

https://www.instagram.com/p/BdFxNB3j-Uw/

Mặc dù là nhà vô địch UFC nhưng Woodley lại là nỗi thất vọng cho người hâm mộ khi có lối đánh quá an toàn cùng những trận bảo vệ đai khá nhàm chán với tốc độ quá chậm. Điều đó khiến ông không tài nào được coi trọng ở UFC mặc dù thành tích thi đấu rất tốt. Giờ đây, Woodley đang nhắm đến 1 trận super fight để mang về lượng thù lao lớn, đồng thời khẳng định tên tuổi của mình trước những tay đấm lừng lẫy điển hình như GSP.

Woodley và mẹ ông ấy

Tuy nhiên cũng có thông cảm phần nào vì hiện nay việc thi đấu ở UFC khá khó khăn, đặc biệt với thương vụ độc quyền của Reebok khiến võ sĩ mất đi một phần không nhỏ thu nhập từ quảng cáo. Và con đường để kiếm được nhiều tiền là trở thành nhà vô địch. Có lẽ Woodley có lối thi đấu quá an toàn vì muốn gom góp tiền thực hiện ước mơ này. Mong rằng Woodley sẽ có những pha thi đấu ấn tượng hơn trong tương lai và tiếp tục giữ danh hiệu vô địch UFC.

Nguyễn Thái