Whittaker: Chấn thương chỉ là lý do UFC loại tôi

Whittaker dường như không mấy hài lòng với việc UFC đang lên kế hoạch tổ chức cho trận đấu giữa St-Pierre và Bisping.

Robert Whittaker có thể treo găng đến 2018
Whittaker quá hiền để trở thành ngôi sao?

Sau khi đánh bại Romero tại UFC 213 để giành lấy đai tạm quyền hạng cân middleweight, Whittaker đã được lên kế hoạch cho trận đấu tranh đai chính thức cùng Bisping.

Tuy nhiên không may cho Whittaker, khi anh đã gặp chấn thương và dự kiến chỉ có thể trở lại vào đầu năm sau. Gần như khi hay tin Whittaker chấn thương, UFC cũng đã lập tức lên kế hoạch thực hiện một trận ‘money fight’ giữa Bisping và St-Pierre.

Phát biểu về việc này, Whittaker dường như đã tỏ ra rất bức xúc khi cho biết: “Chấn thương không phải là vấn đề, thật đấy. Bisping đã kêu ca về St-Pierre từ lâu rồi. UFC chỉ làm những gì mà họ muốn, đó là cách mà nó diễn ra.”

“Tôi sẽ nói chuyện với các bác sĩ và HLV của tôi. Tuy nhiên trận đấu giữa St-Pierre và Bisping là một trận ‘money fight’, và UFC thì lúc này cũng muốn thực hiện các trận ‘money fight’.”

“St-Pierre thậm chí còn chẳng thi đấu ở hạng cân này. Tuy nhiên điều này không khiến tôi bận tâm lắm, họ muốn làm gì thì cứ làm. Hãy chấp nhận sự thật đi, UFC luôn là thế.”

Xuân Anh