10 thứ đơn giản có thể trở thành vũ khí đáng sợ (kỳ 1)

Bom xăng là thứ có thể gieo rắc nỗi kinh hoàng trong các cuộc giao tranh, còn những con lợn từng khiến bầy voi chiến tháo chạy trên trận địa.

Bom nước tiểu

Ảnh minh họa: mothersmite.com
Ảnh minh họa: mothersmite.com

Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng chế tạo vô số thứ có khả năng gây thương tích cho con người – từ phi tiêu độc gây đau tim tới xi đánh giày có khả năng khiến râu quai nón rụng. Thế nhưng một trong những vũ khí độc đáo nhất của họ là hỗn hợp gồm axit nitric và một số hợp chất khác. Những chất đó phát nổ rất mạnh khi chúng hòa lẫn vào nhau. Nguyên liệu chính của bom là một thứ mà người sử dụng có thể tạo ra trong mọi hoàn cảnh: nước tiểu. Sau khi “sản xuất” nước tiểu, người sử dụng đun sôi nó rồi trộn với các hợp chất khác. Có thể nói, do quy trình chế tạo quá đơn giản, bom nước tiểu trở thành một vũ khí lợi hại đối với các điệp viên.

Chai cháy

Ảnh: AP
Ảnh: AP

Có lẽ chai cháy, hay bom xăng, là một trong những loại vũ khí đơn giản mà người ta có thể sản xuất hàng loạt với chi phí thấp. Ở dạng đơn giản nhất, chai cháy là một chai thủy tinh chứa xăng, dầu hỏa hay một dung dịch có thể cháy, nổ. Miếng giẻ gắn với nút chai được nhúng vào cồn hoặc parafin. Khi tấn công đối phương, người ta đốt miếng giẻ rồi ném chai về phía mục tiêu. Chất lỏng trong chai văng ra, bắt lửa từ miếng giẻ để tạo nên quầng lửa khổng lồ, bao trùm một khoảng không gian rộng.

Xăng, dầu hỏa là những nguyên liệu phổ biến nhất mà người ta sử dụng để chế chai cháy. Tuy nhiên, họ cũng có thể dùng nhiều chất khác – như nhựa thông, methanol. Họ có thể pha thêm những chất gây nên tình trạng cô đặc như đường, máu, lòng trắng trứng, mủ cao su chưa lưu hóa, nước rửa bát để xăng, dầu bám dính vào mục tiêu và tạo nên làn khói dày đặc.

Quải (Tông-pha)

Quải vẫn là một trong những vũ khí phổ biến tới tận ngày nay. Ảnh: Wikipedia
Quải vẫn là một trong những vũ khí phổ biến tới tận ngày nay. Ảnh: Wikipedia

Khi người dân trên đảo Okinawa chống đối sự cai trị của Nhật Bản trong thế kỷ 13, họ hầu như không có vũ khí. May mắn thay, người dân trên đảo khá yêu thích võ thuật. Họ học cách tạo ra vũ khí từ những thứ xung quanh. Quải (hay gậy tonfa) là một trong những vũ khí mang tính sáng tạo nhất của họ. Đó là loại vũ khí bằng gỗ và gồm một tay cầm vuông góc với thân chính.

Quải là vũ khí cực kỳ hiệu quả khi người ta dùng nó để nện vào đầu của đối thủ hay chặn đòn. Vì thế nó là thứ vũ khí phổ biến tới tận ngày nay. Trên thực tế, cảnh sát nhiều nước vẫn mang theo dùi cui có tay cầm vuống góc với thân khi thực thi nhiệm vụ.

Lợn lửa

Voi chiến với cung thủ trên lưng từng là cơn ác mộng của chiến binh tời xưa. Ảnh: blogspot.com
Voi chiến với cung thủ trên lưng từng là cơn ác mộng của chiến binh tời xưa. Ảnh: blogspot.com

Hannibal Barca (247-183 trước Công nguyên) là một danh tướng của người Carthage trong cuộc chiến chống Đế quốc La Mã. Một trong những cách giúp ông giành thắng lợi trong các trận đánh là sử dụng voi. Trên thực tế, những con voi dữ tợn với cung thủ trên lưng đã giao rắc kinh hoàng cho binh sĩ La Mã. Để đối phó, các tướng lĩnh La Mã quyết định sử dụng một vũ khí sống. Đó là những con lợn. Họ biết rằng những tiếng hét của lợn sẽ khiến voi hoảng loạn và không thể nghe lệnh từ quản tượng.

Để đảm bảo rằng lợn sẽ kêu rất to, binh sĩ tẩm chất dễ cháy vào cơ thể chúng rồi đốt trước khi thả chúng vào trận địa. Bằng cách đó, quân La Mã chẳng những phá tan thế trận của Hannibal, mà còn có thịt lợn nướng để mừng thắng lợi.

Nguồn: Kim Ngân – Zing News