Sốc khi Thành Long tiết lộ quá khứ trác táng rượu chè, cờ bạc và chơi gái

(VoThuat.vn) – Ngôi sao lừng danh châu Á từng uống rượu như hũ chìm, bạo lực gia đình và tiêu xài quá độ… là nội dung trong cuốn tự truyện vừa xuất bản của Thành Long.

Trong cuốn tự truyền mang tựa đề “Never Grow Up” (Không bao giờ trưởng thành), xuất bản ngày 4/12, ngôi sao võ thuật Thành Long hé lộ một số sự thật gây sốc về bản thân mình.

Khác với cuốn tự truyện đầu tiên “Thành Long: Chưa kịp trưởng thành đã già” kể về những thăng trầm trong cuộc sống, thì  với “Never Grow Up”, Thành Long dùng những từ ngữ nặng nề hơn để miêu tả quá khứ của mình. Ngôi sao võ thuật không ngần ngại gọi mình là “gã khốn” khi đốt tiền vào những cuộc vui, những lần ngoại tình và chối bỏ trách nhiệm làm cha.

Tự truyện “Never Grow Up” của Thành Long phát hành ngày 4/12.

Uống rượu như hũ chìm

“Đi uống mỗi tối đã bắt đầu ảnh hưởng tới sự chuyên nghiệp của tôi”, Thành Long cho biết trong tự truyện. “Tôi luôn lái xe trong tình trạng say rượu. Buổi sáng tôi gây tai nạn với chiếc Porsche của mình, thì buổi tối tôi lại đâm nát một chiếc Mercedes-Benz. Cả ngày tôi đều trong tình trạng lơ mơ”.

Chơi gái

Ngôi sao hàng đầu C-biz nhớ lại: “Tôi từng tiêu tất cả tiền thù lao vào rượu chè, cờ bạc và chơi gái. Chúng tôi đều như vậy”.

“Lần đầu tiên đến câu lạc bộ đêm, tôi vẫn rất xấu hổ. Cô gái phục vụ tôi tên là Số 9 có tính cách rất dễ thương. Lần thứ hai quay lại, tôi chỉ cần hỏi ‘Số 9 có ở đây không?’. Và sau đó, mỗi lần đều đơn giản như vậy”, Thành Long hồi tưởng.

Bạo lực gia đình

Thành Long bên vợ Lâm Phụng Kiều và con trai Phòng Tổ Danh.

Thành Long thừa nhận chưa bao giờ dành thời gian cho vợ là Lâm Phụng Kiều và con trai Phòng Tổ Danh. “Tôi đăng ký kết hôn vào năm 1981 vì lúc đó Lâm Phụng Kiều đã có thai. Nhưng tôi nghĩ cô ấy lợi dụng tôi nên ngày sinh Phòng Tổ Danh, tôi không có mặt. Lâm Phụng Kiều một mình sinh con ở bệnh viện California”, Thành Long viết trong tự truyện. Thậm chí Thành Long còn thản nhiên ngoại tình với những người phụ nữ khác.

Nhắc lại một lần cãi nhau với vợ, nữ diễn viên Lâm Phụng Kiều (Joan), Thành Long tiết lộ, vì giận dỗi, ông thậm chí đã làm đau con trai nhỏ là Phòng Tổ Danh (Jaycee).

“Tôi về nhà, Joan đang ngồi nói chuyện điện thoại vui vẻ với bạn, khiến tôi rất tức giận… Đột nhiên Jaycee chạy vào, ngón tay chĩa về phía tôi giả làm khẩu súng và kêu ‘Bang! Bang!’ giống như đang trút giận cho mẹ vậy… Tôi cảm thấy như phát điên… Vì vậy, tôi đã bốc thằng bé lên bằng một tay và vứt mạnh nó xuống sofa”.

Ngoại tình

Thành Long và con gái ngoài giá thú Ngô Trác Lâm

“Năm 1999, tôi đã gây ra một lỗi lầm lớn”, Thành Long thừa nhận. “Khi tin tức tôi ngoại tình dẫn đến có con riêng nổ ra, truyền thông gần như hóa điên. Tôi muốn điện thoại cho Joan, nhưng không biết phải nói gì. Tôi đã không biết phải giải thích như thế nào”.

Thành Long và Hoa hậu châu Á năm 1990 Ngô Ỷ Lợi đã có quan hệ với nhau và sinh ra Ngô Trác Lâm. Tuy nhiên, nam diễn viên tuyên bố mình đã bị “gài bẫy” và khẳng định, sẽ không nhận con gái cũng như ghi nhận quyền thừa kế của hai mẹ con Ngô Ỷ Lợi.

Tiêu xài quá độ

Là ngôi sao hàng đầu châu Á và được biết tới trên toàn thế giới, Thành Long sở hữu khối tài sản khổng lồ. Xuất phát điểm từ một nam diễn viên võ thuật vô danh và nghèo khó, Thành Long thú nhận, anh mất không ít thời gian để quen với danh tiếng và sự giàu có của mình.

“Một ngày tôi đem theo 500.000 USD tiền mặt và toàn bộ nhóm diễn viên kỹ xảo của mình tới cửa hàng đồng hồ… Tôi nói ‘Cho tôi xem 10 mẫu đồng hồ đẹp nhất của các anh. Đó có phải là loại đắt nhất không? Với nhiều kim cương nhất không? Tốt, tôi sẽ lấy cả 7 cái này. Không cần phải bỏ vào hộp. Tôi sẽ đeo tất cả số đồng hồ này. Và tôi trả bằng tiền mặt”, ngôi sao của loạt phim “Rush Hours” kể lại một lần mua sắm điên cuồng của mình.

Sau cùng, Thành Long cho biết việc tiết lộ quá khứ ở tuổi 64 bởi đó là những sai lầm và là một phần cuộc sống của ông. Ông tin rằng cuốn tự truyện sẽ là bài học cho các bạn trẻ.

Hiện tại, cuốn tự truyện của Thành Long đã gây tranh cãi dữ dội. Giới truyền thông tỏ ra khó hiểu trước việc phơi bày quá khứ của Thành Long. Trang HKChannel cho rằng cuốn tự truyện có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của nam diễn viên. “Hình ảnh của Thành Long sụp đổ với khán giả. Người phương Tây sẽ nghĩ gì về một gã khốn từng được trao giải Thành tựu trọn đời của Oscar?”, HKChannel đưa ra câu hỏi.

Anh Thư (T.H)