Bị dọa bẻ gãy tay, Cyborg hứa sẽ khiến Rousey khóc xin tha

Chỉ một ngày sau lời “hăm dọa” từ mẹ của Ronda Rousey, Cris Cyborg đã nhanh chóng đưa ra màn đáp trả của mình.

551560_436845733074806_1449347927_n.0.0

Vào ngày hôm qua, khi được truyền thông hỏi về những lời tuyên chiến mà Cris Cyborg dành cho Ronda Rousey trong suốt nhiều tuần gần đây, mẹ của nữ hoàng UFC đã thẳng thừng cho biết:

“Nếu như cô ta cứ khăng khăng đòi đấu với Ronda, thì đây sẽ là những gì mà cô ta phải hứng chịu. Tôi nghĩ Ronda sẽ sớm túm được cánh tay của cô ta, sau đó quật ngã cô ta xuống sàn, và bẻ gãy tay cô ta.”

Có lẽ những lời ‘hăm dọa’ này chẳng hề có tác dụng gì với Cris Cyborg, vì ngay lập tức cô cũng đã đưa câu trả lời của mình:

“Ronday thật ra chỉ dám đối đầu với những đối thủ mà cô ấy biết chắc là mình sẽ giành chiến thắng trong một hiệp đấu. Lần cuối mà cô ta dám đặt ra thử thách cho bản thân đó là khi cô ta giành huy chường đồng tại Olympic. Có lẽ (chủ tịch UFC) Dana White nên cân nhắc dành tặng cho kẻ thua cuộc một chiếc đai nào đó để an ủi.”

“Đây là trận đấu mà ai cũng biết sẽ không thể tránh khỏi. Gửi bà Rousey (mẹ của Ronda), bà hãy chắc chắn là ngồi ngay hàng ghế đầu để chứng kiến trận đấu của chúng tôi, và tôi chắc chắn bà sẽ khóc hận. Tôi không muốn chiếc đai của cô (Ronda Rousey), tôi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cô. #Championvs#Champion.”

Xuân Anh