Chân dung nhà vô địch: Chris Weidman

“Nếu bạn có một mục tiêu, bạn phải sống và bắt đầu từ mục tiêu đó, bạn phải tin tưởng rằng điều đó sẽ xảy ra”

Đó là câu nói nổi tiếng và đầy triết lý hiện thực của đương kim vô địch UFC hạng cân Middleweight- “All American” Chris Weidman. Và đây là câu chuyện về anh ấy.

> Chris Weidman sẽ làm gì khi phải đối đầu với sự cuồng nộ của Vicor Belforl

> Chris Weidman chính thức lên đai trước thềm UFC 187

Chris Weidman sinh ngày 17/06/1984, anh là một võ sĩ võ tự do (MMA) hiện đang chinh chiến tại chiến trường UFC và đang là nhà vô địch của giải đấu danh giá này. Anh đang giữ thành tích bất bại: 10-0. Theo Sherdog.com anh được xếp hạng thứ 1 ở hạng cân Middleweight, hạng 5 Pound for pound và cũng được biết đến với tư cách là võ sĩ đầu tiên hạ Knockout cựu vô địch lâu năm của UFC- huyền thoại sống Anderson Silva. Chiến thắng này kết thúc chuỗi 17 trận thắng liên tiếp của Silva trong suốt thời kỳ từ năm 2006 đến năm 2013.


Chris Weidman sinh tại Baldwin, New York, là người con thứ 2 trong gia đình có 3 người con. Anh và người anh trai đều là những người có đam mê và tham gia nhiều hoạt động thể thao. Chris Weidman bắt đầu học đô vặt từ rất nhỏ. Thể chất và tinh thần thể thao vốn có đã khiến anh phát triển và vươn lên ở hàng Top đầu của thế giới thể thao một cách nhanh chóng. Chris Weidman học trung học Baldwin Senior tại Long Island nơi mà anh giành được danh hiệu quán quân đô vật của Nassau County and New York state.

Quá trình tập luyện

Weidman gặp Gabriel “Monsta” Toribio trong thời gian học ở Hostra, Gabriel mời Weidman đến với trường đạo tạo BJJ của Matt Serra và Nick Serra để Demo cho một vài võ sĩ của họ về kỹ thuật vật. Trong thời gian này Weidman cũng tham gia vài lớp Jiu-jitsu và trong vòng 3 tháng anh đấu và thắng giải The East Coast Grappler’s Quest và Absolute Division với 13 trận toàn thắng bằng submissions (Khiến đối thủ xin hàng)

“Nếu bạn có một mục tiêu, bạn phải sống và bắt đầu từ mục tiêu đó, bạn phải tin tưởng rằng điều đó sẽ xảy ra”

Với thời gian gần như trọn vẹn cho việc huấn luyện viên và tốt nghiệp khóa học tại Hofstra, việc tập luyện Jiu-jitsu bị trì hoãn một thời gian. Trong thời gian làm huấn luyện viên, Weidman tập luyện cho kỳ thi tuyển chọn vận động viên Olympic. Khi giấc mơ không đạt được, Weidman phải cân nhắc quyết định sẽ tiếp tục sự nghiệp đô vật hay là đến với MMA. Và cuối cùng MMA là sự lựa chọn của anh. Anh được Toribio giới thiệu với trung tâm huấn luyện MMA Longo. Với năng khiếu và kỹ năng dễ nhận thấy, Weidman được khuyến khích và cổ vũ nên dành trọn thời gian cho việc tập luyện MMA và hiện tại anh đang là HLV (chuyên gia về Wrestling) của trung tâm huấn luyện MMA vủa Ray Longo

Sự nghiệp MMA

Weidman có trận ra mắt MMA vào tháng 2 năm 2009 tại giải Louis Neglia’s Ring of Combat 23. Ở trận đấu đó anh hạ võ sĩ Reubem Lopes với đòn khóa Kimura tại thời điểm 1 p 35 s của hiệp đấu thứ nhất. Hai tháng sau tại sự kiện Ring of Combat 24, trong hiệp 1, anh Knockout Mike Stewart bằng đòn đấm.Với kỹ năng kết hợp giữa đô vật và quyền cước, chỉ sau 2 trận đấu thôi nhưng nhiều chuyên gia đã đánh giá một viễn cảnh sáng lạng cho Weidman ở sân chơi MMA- môn thể thao khốc liệt.


Tại trận đấu tranh đai vô địch giải Ring of Combat Middleweight vào ngày 24/09/2010, Weidman giành đai sau khi đánh bại Knockout võ sĩ Uriah Hall bằng đòn đấm ngay trong hiệp 1. Ngày 03/12/2010 anh bảo vệ được đai vô địch sau chiến thắng ấn tượng trước võ sĩ Valdir Araujo bằng tính điểm. Vào thời điểm đó, anh được nhiều giải đấu mời gọi, nhưng Weidman vẫn quyết định chờ đợi và cân nhắc cho tới khi UFC- giải đấu võ tự do danh giá nhất hành tinh mời gọi. Không gì hơn nữa, Weidman nhanh chóng chấp nhận bản hợp đồng và quyết định thử lửa chiến trường UFC.

Con đường danh giá UFC

Vào ngày 03/03/2011 tại sự kiện UFC live 3: Sanchez vs Kampmann, sau khi Rafael Natal bị chấn thương và rút lui khỏi trận đấu với Alessio Sakara, Weidman chấp nhận trận đấu với tư cách người thế chỗ chỉ với 2 tuần chuẩn bị trước trận đấu. Ở trận đấu này anh chiến thắng với số điểm tuyệt đối trước Alessio Sakara

Ngày 11/06/2011 tại UFC 131, thế chân võ sĩ chấn thương Court MCGee,Weidman gặp Bogfeldt và chiến thắng bằng đòn Guilotine Choke. Với chiến thắng đó, Weidman vịnh dự được danh hiệu Submission của sự kiện (Submission of the night)


Vào ngày 19/11/2011, tại UFC 139 (cũng là sự kiện mà Cung Le bị “búa rìu” Wanderlei Silva hạ Knockout), ở trận đấu này Weidman sub võ sĩ Tom Lawlor bằng đòn Brabo Choke ngay trong hiệp một.

Ngày 28/01/2012 tại UFC on Fox 2, Chris Weidman chiến thắng chuyên gia Jiu Jitsu, võ sĩ Demian Maia- một võ sĩ có 50% chiến thắng bằng cách khiến đối thủ xin hàng (Submission).

Kể từ trận đấu đó, cái tên Chris Weidman nổi sóng tại chiến trường UFC với thành tích bất bại 8-0 sau khi đánh bại võ sĩ dày dặn kinh nghiệm Maia Demian. Nhưng bên cạnh những lời ca tụng thì hệ lụy của nó là sự hồ nghi của người hâm mộ “ Liệu có phải người ta đã quảng cáo thồi phòng về hình ảnh của võ sĩ trẻ tuổi – Chiris Weidman này?”. Mark Munoz chính là bài test đã có câu trả lời.

Ngày 11/07/2012 tại UFC on Fuel TV, Weidman chiến đấu lấn át trước võ sĩ Mark Munoz và ở hiệp 2 đã kết thúc võ sĩ có thành tích 12-2 này bằng đòn chỏ ngoạn mục ngay giữa mặt, mở đường cho những cú đấm kết thúc ngay sau đó. Là một bình luận viên, “Giang hồ Mỹ” Chanel Sonnen cũng thốt lên rằng “ Weidman chính là võ sĩ giỏi nhất hạng cân Middleweight”. Cú Knockout của Weidman được chọn làm danh hiệu “Knockout of the Night”.

Sau chiến thắng này, Weidman đã bày tỏ rằng mình đã xứng đáng đấu tranh đai với đương kim vô địch bấy giờ là Anderson Silva. “Tôi muốn đấu với Anderson Silva. Mỗi khi tôi tập luyện đầy đủ, tôi đều có những cú hạ gục đối thủ. Cho tôi thời gian tập luyện đầy đủ và tôi muốn một cơ hội đối đấu với anh, Anderson Silva. Tôi thực sự nghĩ rằng tôi có thể hoàn thành tốt công việc. Vui lòng hãy cho tôi cơ hội” – Weidman phát biểu.

Tuy nhiên, UFC vẫn chưa bố trí anh đấu với Anderson Silva. Một phần lý do cho quyết định đó của UFC chính là lời từ chối của Anderson Silva. Lúc đó Anderson Silva đã có những lời lẽ kiêu ngạo và cho rằng Weidman vẫn còn chưa “đủ tuổi” để đấu với anh.

Đối đầu với huyền thoại Silva – niềm mơ ước của rất nhiều võ sĩ MMA lại trở thành sự thật với Chris Weidman

UFC bố trí Weidman gặp võ sĩ Tim Boetsch vào ngày 29/12/2012 tại UFC 155. Tuy nhiên trật khớp bả vai dẫn tới phẫu thuật đã khiến anh phải từ bỏ trận đấu đó và người thanh thế anh là võ sĩ Constantinos Philippou.

Sau gần 1 năm rút khỏi võ đài vì chân thương, ngày 06/07/2013, tại UFC 162, Weidman chạm trán võ sĩ mà anh từng ngưỡng mộ trước đấy- “Nhện” Anderson Silva để tranh đai vô địch hạng cân Middleweight. Trước trận đấu này, Weidman bị coi là lép vế hẳn so với Silva. Tuy nhiên,vẫn có nhiều võ sĩ, nhà phân tích lại có một nhận định ngược lại: đó là Weidman sẽ thắng. Trong đó có võ sĩ đương kim vô địch UFC hạng cân Welterweight- Georges St- Pierre (Lưu ý: GSP đã trả đai và lui khỏi võ đài một thời gian). Georges St Pierre dự báo một sự lật đổ triều đại lâu năm “Nhện” Silva:
“Tôi tin rằng đây sẽ là trận đấu tồi tệ cho Anderson Silva. Rất tồi tệ. Điểm yếu của Anderson Silva lại chính là điểm mạnh của Weidman. Tôi đã từng tập với Weidman và tôi thấy khả năng Wrestling của cậu ấy ở một đẳng cấp khác. Không chỉ Chris Weidman sẽ đánh bại Anderson Silva mà tôi còn tin rằng Anderson Silva sẽ bị Knockout bởi cậu ấy. Tôi tin rằng chúng ta sẽ không phải chờ quá lâu, điều đó sẽ diễn ra trong trận đấu này và thế giới võ thuật sẽ bị Shock”

Như lời Georges St- Pierre phân tích, Weidman Knockout Silva ngay đầu hiệp 2, dành lấy danh hiệu “Knockout of the Night” lần 2 với sự trình diễn tuyệt vời và trở thành tân vô địch UFC hạng cân Middleweight. Thất bại trước Weidman là thất bại đầu tiên của Silva tại UFC và kết thúc chuỗi 17 trận thắng liên tiếp và 7 năm bất bại. Chiến thắng Knockout này, Weidman trở thành người đầu tiên và duy nhất từng hạ Knockout võ sĩ Anderson Silva

Ngày 13/07/2013, Ông chủ lớn của UFC- Dana White tuyên bố rằng Weidman sẽ có một trận tái đấu với Silva tại UFC 168 vào ngày 29/12/2013 để bảo vệ đai vô địch lần thứ nhất của anh. Và một lần nữa, Anderson vẫn được giới chuyên môn đánh giá cao với xác suất chiến thắng là nhiều hơn.

Là một võ sĩ đầy sự khôn ngoan và toan tính, GSP đã từng đánh giá rất cao Chris Weidman

Tại UFC 168, Weidman bảo vệ thành công đai vô địch trước Anderson Silva. Một xúc cảm trái ngược với cuộc chạm trán lần đầu. Silva bước vào trận với thái độ nghiêm túc hơn, căng thẳng hơn và gạt bỏ đi sự biểu diễn làm kiểu từng say đắm lòng người như trước đây anh đã từng làm. Tuy vậy, Weidman vẫn khiến cho Anderson Silva gặp phải khó khăn lớn ngay hiệp 1 Trong khi Silva sử dụng đòn Clinch, Weidman đã giải mã đòn đánh và giáng cú đám tay phải ngay dưới tai Silva khiến Silva đổ nhào.

Mặc dù hứng sự tấn công khốc liệt từ phía Weidman nhưng Silva vẫn phòng thủ tốt và dành lại sự bình tĩnh để rồi xin chút máu từ mũi của Weidman bằng vài cú chỏ và đấm. Tuy nhiên Weidman vẫn thắng thế khi vẫn đè được Silva trong những phút giây còn lại của hiệp đấu với những cú đấm và cùi chỏ khốc liệt hơn.

Hiệp 2 bắt đầu, Silva mở màn tấn công với hang loạt đòn low kicks. Và không may, một trong số cú đá đó đã được Weidman kê gối chính xác dẫn tới sự việc không may xảy ra. Cả khán đài bàng hoàng, tiếng la hét xen lẫn sự chết lặng: Chân của cựu vô địch UFC, huyền thoại Anderson Silva bị gãy làm đôi!

Pha chấn thương kinh điển của cuộc tái đấu Weidman – Silva

Trọng tài cho ngừng trận đấu và Weidman trở thành người chiến thắng và bảo vệ đai thành công.

Weidman phát biểu: “Leg kicks đó là điều duy nhất Silva làm được trong trận đấu thứ nhất của chúng tôi. Và như vậy tôi đã tâp luyện rất nhiều để khống chế và giải quyết nó. Tôi đã tập kê gối rất nhiều. Tôi đã nghĩ rằng anh ấy sẽ sử dụng nó nhiều,và khi tôi có thể kê gối thành công, anh ấy sẽ rất đau. Tuy nhiên, kết quả xảy ra thực không phải là những gì tôi nghĩ”.

Dù rằng Weidman đã áp đảo Anderson Silva ngày từ đầu trận nhưng chiến thắng này lại vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục. Nhiều người nói rằng, Silva thua Weidman vẫn chỉ là tai nạn, trong đó có cả võ sĩ Machida, “kẻ thách đấu” Weidman vào ngày mồng 06/07/2014 tại sự kiện UFC 175 được diễn ra ở xứ sở sòng bạc Las Vegas

Ngày 06/07/2014, Weidman bảo vệ đại thành công và duy trì thành tích bất bại lên 12-0 sau khi đánh bại cựu vô địch Light heavyweigh- “Rồng” Machida.

Lyoto Machida (trái), một võ sĩ đầy tiềm năng chủ động “săn đuổi” Chris Weidman. Kết quả không như nhiều người hâm mộ mong đợi, Weidman hoàn toàn lấn át và giành chiến thắng.

Ngày 24/06/2015, Weidman sẽ có trận đấu bảo vệ đại trước “Bậc kỳ tài” võ sĩ có ý chí sắt thép đến từ Brazil: Vitor Belfort.

Vitor Belfort từ khi trở lại UFC vào năm 2009 mới chỉ để thua hai võ sĩ duy nhất, được đánh giá là giỏi nhất thế giới mọi hạng cân đó là Jon Jones và Anderson Silva. Với lối đánh bùng nổ, hạ nhiều đối thủ sừng sỏ nhanh gọn,đặc biệt là sự tỏa sáng gần đây của anh, Vitor Belfort vs Weidman được cũng được coi là một trận đấu chờ đợi của năm. Sau khi dùng bản lĩnh, ý chí vượt qua được TRT, liệu Vitor Belfort có còn giữ được sự tỏa sáng như những gì anh đã làm được trong những trận vừa qua. Hãy chờ xem!

Phong cách và sở trường võ thuật

Chris Weidman từng tập đô vật, Jiu Jitsu và Kickboxing. Cũng giống như đương kim vô địch hạng nặng Cain Valasquiz, Chris Weidman là một võ sĩ có nền tảng vật rất tốt kết hợp với quyền cước rất mạnh. Nhưng có điều, nếu như phong cách của Cain Valasqiuez là hổ báo thì Chris Weidman lại có phần điềm đạm và chú trọng phòng thủ hơn. Wrestling, BJJ, Kickboxing đều đỉnh cao kết hợp với ý chí tập luyện, thận trọng trong thi đấu- Weidman là một võ sĩ hầu như không có một nhược điểm lớn nào.

Ai sẽ là người thực sự đe dọa được ngôi vị Chris Weidman đang nắm giữ? Đó vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.

Đời tư

Weidman tốt nghiệp đại học Hofstra Univerity với tấm bằng cử nhân khoa tâm lý học. Vào ngày 24/10/2012, cơn bão Hurricane Sandy tàn khốc đã phá hủy ngôi nhà của Weidman. Weidman đã lập gia đình và có 2 người con.

Via: Hội những người mê võ MMA – UFC News