(VoThuat.vn) – Korean Zombie – Chan Sung Jung đang từng bước khẳng định chỗ đứng về năng lực trên đấu trường MMA khắc nghiệt nhất thế giới. Chan Sung Jung giờ đang đi trên con đường trở thành anh hùng dân tộc. 

Với một lịch sử dày dặn được viết bởi chính sách thực dân đế quốc của Nhật Bản, sự chiếm đóng của các thế lực nước ngoài và tàn phá của chiến tranh, Hàn Quốc rất dễ dàng trở thành một “Thế giới thứ ba” như Cuba, Sri Lanka hay Somalia. Nhưng trái ngược với những nhận định ấy, Hàn Quốc lại trở thành “Linh Hồn của Châu Á” với nền kinh tế phát triển nhanh như các nước “Thế giới thứ nhất”.

Và tất nhiên là người Hàn Quốc muốn cả thế giới biết về điều này.

Người Hàn không ngần ngại gì thể hiện tình cảm của mình với các anh hùng dân tộc đã có ít nhiều thành công hay danh tiếng trên quốc tế. Dù cho đó là về chính trị như Ban Ki-moon, Tổng thư ký người Hàn đầu tiên tại Liên Hiệp Quốc hay PSY, hiện tượng K-pop từng một thời làm náo loạn thế giới với Gangnam Style và điệu nhảy ngựa. Họ đã cho các nước phương Tây thấy rằng tại sao Hàn Quốc được mệnh danh là “Linh hồn của Châu Á”.

“Linh hồn châu Á” cũng được thể hiện rõ ràng nhất trong thể thao, vì quốc gia này, họ rất coi trọng danh vọng, huy chương Olympic. Nhắc đến thể thao Hàn Quốc người ta sẽ nghĩ đến ngôi sao bóng đá Son Heung-min, nhưng, còn một người nữa đã sẵn sàng đại diện cho nền thể thao Hàn Quốc là Chan Sung Jung (16-5–0), một cựu võ sĩ WEC và đã từng có lần thách đấu với tay đấm tên tuổi Jose Aldo (28-5–0) để giành chiếc đai vô địch hạng lông vào năm 2013.

Mặc dù là một gương mặt khá quen thuộc của hạng cân 145 pounds (~ 65kg), sự trỗi dậy của anh vẫn còn là bí ẩn đối với đại đa số khán giả Châu Á và phương Tây.

Sự khởi đầu của anh cũng giống như nhiều võ sĩ khác, khi anh phải đối mặt với bạo lực học đường. “Lúc đầu tôi học võ thuật truyền thống Hàn Quốc tại Hapkido. Tôi từng là một đứa rất nhỏ con và yếu. Muốn tôi trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn, dì tôi đã đăng ký cho tôi học võ, nhưng tôi cảm thấy như nó không hữu dụng lắm”.

Chan Sung Jung cho biết thêm: “Sau đó tôi thấy có một phòng tập Kickboxing gần nhà nên quyết định tập ở đó.”

Sau khi mài dũa kỹ năng của mình một thời gian, anh đến học tại học viện Khoa Học và Kỹ Thuật Daegu Gyeongbuk chuyên ngành MMA. Không lâu sau anh bắt đầu sự nghiệp của mình trên võ đài với tư cách là võ sĩ chuyên nghiệp. “Tôi đã từng đánh ở Hàn Quốc sáu lần trước khi qua Nhật Bản để đánh cho DEEP và Sengoku”. Anh giữ thành tích 10–1 khi bắt đầu sự nghiệp và chứng minh rằng mình là một trong những võ sĩ hạng nhất của Đông Á.

Trận đấu được ví như David vs Goliath

MMA nổi tiếng khắp đất nước Hàn Quốc là nhờ vào trận đấu giữa Fedor Emelianenko và Choi Hong-man (Người khổng lồ xứ Hàn có chiều cao trên 2,3m), trận đấu được ví như cuộc chạm trán giữa chàng tí hon David và gã khổng lồ Goliath. Đó cũng chính là lúc mà người Hàn cảm thấy hứng thú với môn thể thao này. “Trận đấu Choi và Fedor là một cái bong bóng. Choi là ngôi sao và là một trong những võ sĩ Hàn Quốc nổi tiếng nhất. Vì thế nên MMA mới nổi nhất vào lúc đó”.

Và đúng như Chan Sung Jung nói, quả bong bóng đó đã vỡ cùng với sự thất vọng của biết bao người Hàn khi Choi để thua trước một đối thủ nhỏ con hơn mình. Fedor dễ dàng hạ gục đối thủ trong hiệp thứ nhất, chuyện này đã dập tắt đi tất cả sự hào hứng của người Hàn đối với MMA.

Cũng vào lúc đó, Chan Sung Jung đã được Zuffa, hãng quảng bá MMA của Mỹ, để mắt tới và cho anh một trận ra mắt tại WEC 48. Và trận đấu đó đã giúp cho anh và đối thủ của mình, Leonard Garcia, trở thành người nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Trong lúc Chan Sung Jung nổi tiếng chỉ sau 20 phút trên võ đài, thì anh vẫn còn chưa được biết đến nhiều trên quê nhà Hàn Quốc, kể cả đối với fan của môn thể thao này. Đối thủ của anh, Garcia thì lại nhanh chóng trở thành một trong những tay đấm nổi tiếng nhất trong hạng cân dưới 155 pounds (~70kg). Thứ duy nhất mà Chan Sung Jung nhận được là tiền thưởng.

“Trận thua đó không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm, tôi vui là mình đã có dịp mang đến cho khán giả một trận đấu thú vị, nhưng tôi cũng chẳng mong là mình sẽ trở thành triệu phú sau 1 đêm”, Chan nói tiếp “Tôi có được tiền thưởng, vậy là đủ rồi, sẽ không có gì thay đổi cả”.

Mặc dù để thua trước Garcia, đó vẫn là một trong những trận đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Chan. Trận thua bằng knockout tiếp theo trước George Roop đã gây nên một cú sốc đối với “Zombie” và là ký ức mà muốn quên đi. Trận thua tàn bạo này đã khiến Chan phải suy ngẫm nghĩ lại về cuộc đời của mình bên trong và ngoài sàn đấu.

“Khi ta muốn có một thay đổi lớn, ta phải cảm nhận được nó thấu tận xương tủy, chứ không phải một thứ ta coi nhẹ được” Chan nói tiếp. “Trận thua trước George Roop là một cú sốc lớn đối với tôi, và nó đã khiến tôi phải suy nghĩ lại về cách tôi thi đấu và cuộc đời mình. Là một võ sĩ, tôi có thể sẽ chết trên võ đài. Nghĩ về điều đó, nó khiến tôi quyết định rằng sẽ thay đổi cách đánh của mình.”

Sự thay đổi này đã gặt hái được quả ngọt với sự hồi sinh thần kỳ của “Zombie Hàn Quốc” trong trận tái đấu với Leonard Garcia. Trận đấu này là một trong những màn trình diễn đỉnh nhất UFC.

“Tôi phải nói rằng đòn kẹp cổ đó là chiến thắng mà tôi thích nhất trong sự nghiệp của mình. Sau trận thua đầu tiên tôi đã thay đổi, đó thực sự là một thử thách khi phải làm điều gì đó khác biệt.”

Không lâu sau, anh được ra mắt trong sự kiện chính của UFC khi đối đầu với Dustin “The Diamond” Poirier. Sau bốn hiệp đấu đẫm máu, Chan đã khiến cho đối thủ bất tỉnh.

Với những chiến vang dội ấy, Chan đã trở thành một trong những gương mặt dễ nhận biết nhất của hạng cân nhẹ. Mặc dù với những thành công ấy, anh vẫn chưa được biết đến nhiều ở quê nhà của mình.

Trái ngược lại với anh là ngôi sao UFC Dong-Hyun Kim. Mặc dù Dong-Hyun Kim là một tay đấm hạng trung khá đáng sợ khi cho Siyar Bahadurzada ăn hành, nhưng anh vẫn còn cách một khoảng khá xa với các tay đấm top 10 khác.

Như đã nhắc đến ở trên, người Hàn luôn rất thích được thể hiện rằng mình là người giỏi nhất, và thể thao đã cung cấp một thước đo để họ có thể so sánh mình với thế giới. Và khi họ nghe được rằng một người Hàn Quốc có cơ hội trở thành một võ sĩ MMA vĩ đại nhất hạng lông, sự nổi tiếng của Chan đã bùng nổ tại quê nhà.

“Chỉ thông báo về trận đấu của tôi với Jose Aldo thôi đã có nhiều sự chú ý từ các phương tiện truyền thông hơn tôi tưởng tượng, nên tôi nghĩ rằng sự nổi tiếng của MMA sẽ còn tiếp tục tăng nữa ở Hàn Quốc. Tôi nghĩ rằng danh hiệu của mình sẽ có tác động rất lớn.”

Mặc dù thất bại trước Jose Aldo trong trận tranh đai nhưng “Korean Zombie” đã rất nhanh chóng trở lại. Hiện, “Zombie Hàn Quốc” vẫn đang đi đúng trên con đường chinh phục vinh quang của mình. Anh đã thắng hai trận gần nhất, lần lượt trước Moicano và Frankie Edgar bằng TKO ngay hiệp 1. Sẽ không bất ngờ gì nếu tương lai anh được trao cơ hội tranh đai một lần nữa.

Minh Duy


Tin liên quan: