Chấn thương ghê rợn nhất mọi thời đại tại MMA

(VoThuat.vn) – Võ sĩ nghiệp dư Jonathan King bị một chấn thương nghiêm trọng tại American Kombat Alliance’s ‘Rite of Passage 6’ khi cú đá thấp của anh nhắm thẳng vào đầu gối của đối thủ.

MMA rõ ràng luôn tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Một môn thể thao dựa trên mức độ huỷ diệt mà một võ sĩ có thể gây ra cho đối thủ của họ chứ không phải là một bài tập về an toàn và sức khỏe. Nhưng không phải tất cả những nguy hiểm đều rõ ràng. Bên cạnh những cú đấm, những đòn khoá siết, những cú đá thấp cũng mang đến nỗi kinh hoàng đặc biệt của riêng nó.

Sự kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh tạo ra một công thức cho những chấn thương khủng khiếp. Mặc dù những cú đá thấp rất hữu hiệu trong việc làm giảm tính cơ động và động lực của đối thủ, nhưng nếu thực hiện sai, cú đá thấp sẽ trở thành một con dao hai lưỡi.

Trường hợp của võ sĩ MMA nghiệp dư Jonathan King tại American Kombat Alliance’s ‘Rite of Passage 6’ vào ngày 5/1 vừa qua chính là một ví dụ điển hình. Jonathan cố gắng thực hiện một cú đá vào đối thủ, nhưng nó lại trúng vào đầu gối của Chris Williams khiến chân của Jonathan bj gãy ghê rợn.

Chấn thương của Jonathan khiến người ta nghĩ đến cái chân ghê rợn của Anderson Silva trong trận đấu gặp Chris Weidman tại UFC 168. Ở 1 phút 16 giây hiệp 2, Silva tính tung cú phang ống bằng chân trái vào mé đùi trong của Weidman. Theo phản xạ, Weidman rụt chân lại. Ống đồng của Silva đập trúng đầu gối của Weidman gãy làm đôi. Võ sĩ 38 tuổi người Brazil nằm vật ra sàn, ôm chân đau đớn. Trận đấu kết thúc theo cách không ai mong muốn.

Một dòng trạng thái được đăng trên Facebook của American Kombat Alliance’s báo cáo rằng vào sáng sớm Cchủ nhật, sau khi bị thương, Jonathan King đã hồi phục. Bác sĩ cho biết ca phẫu thuật chân của anh rất thành công. Anh sẽ chuyển sang tập vật lý trị liệu và sẽ được về nhà trong tuần này.

Anh Thư