(Vothuat.vn) – Như đã biết, “Bố già UFC” – Dana White đã đưa ra thông báo đáng thất vọng vào hôm thứ 5 rằng, UFC 249 chính thức bị hủy. Không khó hiểu cho quyết định này của BTC UFC khi mà dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, và trước đó ông đã vấp phải vô vàn chỉ trích từ những người trong giới, một trong số đó là Josh Thomson:

“Tại sao họ lại làm vậy? Dana giống như thực sự dám mạo hiểm để tổ chức sự kiện này.”

“Bạn luôn phải nghĩ đến trường hợp tồi tệ nhất. Và trường hợp tệ nhất ở đây đó là sự kiện được tổ chức trên một hòn đảo và một nửa số người sẽ mắc COVID-19.”

“Một kịch bản tồi tệ khác, đó là không có một bệnh viên thực sự nào trên đảo, và chẳng may một võ sỹ gặp chấn thương nặng không được chữa trị kịp thời và anh ta hoặc cô ta có thể tử vong.”

“Dana cần phải sẵn sàng cho những tình huống đó, và nếu nó xảy ra, ông ta có thể sẽ không còn là chủ tịch UFC nữa, và bản thân môn thể thao này cũng sẽ trải qua một bước lùi lớn.”

Dana White buộc phải hủy giải đấu trước nhiều áp lực

Ở một diễn biến khác, vừa qua chủ tịch Dana White đã lên tiếng giải thích vì sao sự kiện lần này bị hủy:

“ESPN luôn đối xử tốt với chúng tôi, nhưng giờ thì họ đã yêu cầu chúng tôi phải hành động và không tổ chức sự kiện này vào thứ 7 tuần tới.”

San San


Tin liên quan: