(Vothuat.vn) – Vừa qua, sự kiện cuối cùng trên Đảo quyết đấu cũng đã khép lại. Ở trận đấu chính, Darren Till đã không thể tạo ra bất ngờ trước đối thủ được đánh giá cao hơn là Robert Whittaker, người đã có 21 chiến thắng và chỉ thua 5 lần tính đến trước trận đấu này.

Darren Till thua tâm phục khẩu phục trước Whittaker

Dù vậy phát biểu sau trận, anh khẳng định bản thân hài lòng với những gì đã thể hiện được trước nhà cựu vô địch hạng trung UFC:
“Chưa bao giờ tôi cảm thấy như vậy sau một trận thua. Tôi cảm thấy ổn, đó là một đối thủ khó nhằn.”
“Đây là một trong những trận đấu khó khăn nhất mà tôi từng tham dự. Thực sự là có rất nhiều áp lực, và nó giống như một trận đánh cờ vậy.”
“Không một ai vội vã, nhưng một khi tung đòn, chúng tôi đều hướng đến việc knock-out đối thủ.”
“Tôi nghĩ về những cú đánh ra lực tốt, tôi đánh trúng nhiều hơn Whittaker, đặc biệt là trong hiệp một.”
“Có thể các trọng tài tính điểm dựa vào những pha vật xuống sàn nữa, nhưng mỗi lần như vậy tôi đều có thể đứng lên. Tôi không rõ cách họ chấm điểm ra sao.”
“Anh ấy là một nhà cựu vô địch. Tôi đã đối đầu với anh ấy, cho thấy khả năng của mình, đặc biệt là khi đánh đứng. Hiện giờ, tôi cảm thấy hài lòng với trận đấu.”

San San


Tin liên quan: