Donald “Cowboy” Cerrone thừa nhận lên sàn đấu chỉ vì tiền

Trong một chia sẻ mới đây, Donald “Cowboy” Cerrone thừa nhận anh luôn sẵn sàng nhận lời thi đấu bất cứ khi nào có thể để có thể kiếm được thật nhiều tiền.

Cerrone: Nurmagomedov chỉ là một tên nói nhảm lắm mồm
UFC 187: Cowboy Cerrone với cú hight kick làm vỡ hàm chú bò Makdessi

usa-today-7554296.0

Vào thời điểm hiện tai, Donald Cerrone đang xếp thứ 2 trên BXH hạng cân Light Heavyweight của UFC, với 8 trận thắng liên tiếp. Rõ ràng nếu cứ tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại, thì “Cowboy” sẽ sớm được UFC trao cho một suất tranh đai trong thời gian tới.

Tuy nhiên nói về mục tiêu này, Donald Cerrone lại tỏ ra không thật sự hào hứng cho mấy khi cho biết: “Thật sự mà nói có được chiếc đai vô địch hay không thì điều đó cũng không quá quan trọng đối với tôi. Tôi thật sự không quá quan tâm về vấn đề này.”

“Tôi thi đấu chỉ là vì muốn kiếm tiền nộp thuế mà tôi, đó là điều mà nhiều người sẽ không thể hiểu được.”

“Họ cho tôi rất nhiều tiền, để rồi những thằng ngu như tôi lại xài hết. Sau đó một vài người đến và nói rằng ‘Này, anh cần phải thanh toán cho những thứ đó.’ Và rồi thì tôi lại buộc phải thi đấu để có tiền trả cho họ.”

Xuân Anh