(Vothuat.vn) – Nhà vô địch Weili Zhang không ngần ngại bày tỏ nỗi buồn của mình khi phải di dời địa điểm luyện tập cho trận bảo vệ chiếc đai vô địch vào ngày 8/3 vừa rồi. Từ Bắc Kinh đến Thái Lan, Abu Dhabi trước khi đến Las Vegas, Mỹ.

Nhà vô địch UFC đến từ Trung Quốc vừa tiết lộ rằng mẹ và quê nhà của cô chính là động lực cho trận chiến thắng vừa qua. Cô muốn mình là hình mẫu chiến thắng, động viên cho trận đấu không ngừng nghỉ với đại dịch đang diễn ra tại chính quê nhà mình.

Trong một buổi phỏng vấn trên CGTN, Zhang nói về hành trình luyện tập của mình dẫn đến trận đấu “Vào ngày 1/2, UFC nói với tôi rằng chuyến bay từ Trung Quốc đến Mỹ của mình đã bị hủy, nên tôi cần bay đến Thái Lan để chuẩn bị. Nên tôi thu dọn hành lý và đến Thái Lan ngay trong chiều hôm đó. Tôi đã mất cả tuần để thích nghi được với khí hậu nóng ẩm ở đó, và tôi đã không thể thở nổi trong 3 ngày đầu.”

“Sau đó tôi lại phải di chuyển tiếp, lần này là đến Abu Dhabi, virus cũng đã bắt đầu bùng phát ở Thái Lan. Phải nói thật là tôi đã rất suy sụp, như vậy thật sự không công bằng”, Zhang giải thích về những khó khăn trong quá trình luyện tập của mình và cách mà cô đã vượt qua được những khó khăn đó. “Lúc đó, tôi nhấc máy lên và gọi về cho mẹ mình. Tôi bắt đầu kể cho mẹ mình những chuyện mà mình đã phải trải qua. Và mẹ đã động viên cho tôi bằng cách kể về những người đang đứng đầu tiền tuyến trong cơn đại dịch này ở quê nhà của mình. Những người bác sĩ, y tá, thậm chí là những nhân viên giao đồ ăn cho các khu bị cách ly.”

Gia đình và quê nhà chính là động lực lớn nhất của nhà vô địch.

Zhang nói tiếp: “Mẹ nói với tôi rằng ‘Mọi người đang cố gắng hoàn thành trọn vẹn trách nhiệm của mình, con cũng phải thế.’ Câu nói đó đã giúp tôi bình tĩnh lại và tập trung cho trận đấu sắp tới.” Dù vậy, sự mệt mỏi từ việc phải di chuyển nhiều chưa kịp tan biến đi thì Zhang đã phải tiếp tục bay đến Mỹ cho trận đấu thực sự. “Ngay sau khi đáp chân xuống Mỹ, tôi đã rất mệt mỏi vì mất ngủ do sự chênh lệch múi giờ. Tôi chỉ có thể ngủ 4,5 tiếng trước khi thức dậy để luyện tập. Tôi mường tượng mình chiến thắng và vẫn còn đeo chiếc đai vô địch đó trên lưng.”

Dù mệt mỏi, Zhang vẫn luyện tập điên cuồng cho trận đấu với Joanna Jedrzejczyk.

Đối với Zhang, trận chiến đó còn tượng trưng cho sự đối tranh với đại dịch đang diễn ra tại quê nhà của cô “Tôi cảm giác mình có nghĩa vụ phải chiến thắng, để chia sẻ vinh quang và động viên cho các bệnh nhân bị nhiễm và những nhân viên y tế đang ở trên tiền tuyến tại Trung Quốc. Tôi nghĩ đất nước tôi cần chiến thắng này.”

Minh Duy


Tin liên quan: