(Vothuat.vn) – Sự kiện thứ 2 của UFC trong năm 2020 đã khép lại với những dấu hỏi có hay không việc giải đấu MMA số 1 thế giới đang bị thao túng kết quả. 

Trong trận đấu vừa qua giữa Jon Jones và Dominick Reyes, các trọng tài được cho là đã xử ép với “Kẻ hủy diệt” nhằm giúp huyền thoại của làng võ tổng hợp bảo vệ chiếc đai vô địch của mình.

Jon Jones có chiến thắng chưa thực sự thuyết phục

Sau trận đấu, BLV kỳ cựu Joe Rogan đã lên tiếng có những chỉ trích về hệ thống chấm điểm của giải đấu này khi anh cho rằng nó quá mang tính chủ quan:

“Thật không may khi đây lại là một trong những môn thể thao lớn nhất thế giới. Với tôi, nó còn là môn thể thao hấp dẫn nhất nữa.”

“Nhưng hệ thống chấm điểm thì thật quá mang tính chủ quan. Phải nói đúng hơn, nó là một hệ thống tồi tệ, nghèo nàn.”

“Nếu chúng ta có thể tập trung những khối óc tốt nhất trong làng võ tổng hợp, những nhà báo, và cả những võ sỹ nữa, tất cả cùng tìm ra một hệ thống chấm điểm tốt hơn, điều đó sẽ thật tuyệt vời.”

Ở một diễn biến khác, cũng trong những phát biểu xoay quanh trận đấu này, Rogan đã thẳng thừng khẳng định Jon Jones không hề áp đảo đối thủ:

“Chỉ có những người điên mới nghĩ Jon Jones thắng 4 hiệp. Các giám khảo điên hết cả rồi.”

San San


Tin liên quan: